MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Ở lại Man United, Pogba đập nát luôn "Dải ngân hà" của Solskjaer

    20:55 Thứ tư 18/03/2020 | 8

    BongDa.com.vn Việc Paul Pogba quay ngoắt 180 độ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Solskjaer nói về Pogba

    "Giấc mơ xây Dải ngân hà"

    Manchester United đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại, với 8 chiến thắng cùng 3 trận hòa trên mọi đấu trường. Rõ ràng, đã có một sự tiến bộ rõ rệt so với giai đoạn đầu và giữa mùa giải, nhưng có vẻ như HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với chất lượng đội hình mà ông đang sở hữu.

    Theo giới truyền thông, chiến lược gia người Na Uy đã vạch sẵn một kế hoạch to lớn dành cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cụ thể, Solsa đang xem xét bổ sung 3-4 vị trí trong TTCN sắp tới, và đến thời điểm này thì những mục tiêu mà ông nhắm đến cũng đã khá rõ ràng.

    Ở lại Man United, Pogba đập nát luôn

     Solsa còn nhiều toan tính.

    Trước mắt, Solsa vẫn đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp với Harry Maguire. Dễ hiểu, trong khi Victor Lindelof không mang lại sự an toàn tuyệt đối, thì Eric Bailly thường gặp vấn đề về mặt thể lực. Hiện tại, Kalidou Koulibaly và Samuel Umtiti là hai cái tên đang được chiến lược gia người Na Uy để mắt đến.

    Một khu vực khác cần được nâng cấp là tiền đạo cánh phải, với mục tiêu hàng đầu là Jadon Sancho. Thực tế, đây là vị trí cần được tăng cường nhất, bởi đẳng cấp của Daniel James không được đánh giá quá cao, còn Mason Greenwood lại không phải là một cầu thủ chạy cánh thực thụ.

    Ở lại Man United, Pogba đập nát luôn

     Kane là mục tiêu mới của Quỷ đỏ.

    Ngoài ra, dù có mua đứt Odion Ighalo thì Quỷ đỏ cũng cần thêm một trung phong cắm đẳng cấp khác dành cho tương lai dài hạn, bởi chân sút người Nigeria sẽ bước sang tuổi 31 vào mùa Hè tới. Hiện tại, Harry Kane đang nằm trong danh sách rút gọn của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, để tiếp tục công cuộc phát triển tài năng trẻ, Solsa còn đang nhắm đến Jude Bellingham - "sao mai" hiện thi đấu cho Birmingham City. Hiện tại, Bellingham cũng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn khắp châu Âu.

    Đồng ý, kế hoạch mà Solsa dành cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè là hoàn toàn hợp lí, nhưng nó có lẽ đã bị phá sản bởi Paul Pogba.

     - Bóng Đá

     Pogba trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của Solsa.

    Pogba ở lại, Solsa buộc phải thay đổi

    Chưa kể đến những mục tiêu bên trên, chỉ với việc Pogba quyết định tiếp tục gắn bó trong màu áo đỏ, công cuộc bổ sung tuyến giữa của Man United đã buộc phải dừng lại. Còn nhớ, truyền thông Anh từng liên tục khẳng định Quỷ đỏ sẽ "tất tay" vì James Maddison và Jack Grealish, song, giờ đây Man United chẳng còn lí do gì để chiêu mộ hai tiền vệ này, khi mà Pogba đã ở lại.

    Trở lại với vấn đề chính, vì quyết định của Pogba, khả năng Solsa chiêu mộ 3-4 ngôi sao trong mùa Hè gần như đã trở nên hoàn toàn không khả thi. Theo tiết lộ từ nhiều nguồn tin như Express, Diario Madridista hay Evening Standard, chúng ta hoàn toàn có thể biết được mức giá chuyển nhượng của các mục tiêu mà Quỷ đỏ đang nhắm đến. Tất nhiên, dù không chính xác hoàn toàn nhưng con số thực tế sẽ chênh lệch không quá lớn.

    Dự kiến, Man United sẽ phải bỏ ra không dưới 300 triệu bảng, nếu muốn cùng một lúc thâu tóm Sancho, Koulibaly và Kane. Trái lại, mức giá chuyển nhượng của Umtiti và Bellingham khá dễ chịu hơn, lần lượt khoảng 50 triệu bảng và 30 triệu bảng. Như thế, dù chọn Umtiti hay Koulibaly, thì kế hoạch của Solsa cũng sẽ khiến Man United tiêu tốn trên dưới 300 triệu bảng, một con số... hoàn toàn vô lí.

     - Bóng Đá

     Nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ chỉ ưu tiên Jadon Sancho.

    Cần biết, từ trước đến nay, đội chủ sân Old Trafford chưa bao giờ bỏ ra đến 200 triệu bảng vào một kỳ chuyển nhượng nào. Tất nhiên, PCT Ed Woodward hoàn toàn có thể phá két để đưa Quỷ đỏ trở lại với đẳng cấp của mình vào mùa sau, nhưng sau đó thì họ sẽ bị sờ gáy bởi Luật công bằng tài chính, hậu quả thì cứ nhìn sang người hàng xóm Manchester City sẽ rõ.

    Trên lý thuyết, Quỷ đỏ có thể tống khứ toàn bộ "hàng thải" trong mùa Hè, điển hình như Marcos Rojo, Chris Smalling, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Phil Jones và Alexis Sanchez. Song, số tiền mà họ thu về từ những cái tên này chắc chắn chỉ nằm ở mức 100-130 triệu bảng, vì thế họ không thể bỏ ra đến 300 triệu bảng để xây "Dải ngân hà" vì cán cân mua - bán chênh lệch quá lớn.

    Ở lại Man United, Pogba đập nát luôn

     Toan tính của Solsa coi như đã phá sản.

    Tất nhiên, nếu Pogba ra đi và Quỷ đỏ thu được 150 triệu bảng như số tiền mà họ luôn yêu cầu, kế hoạch mà Solsa đã vẽ ra sẽ có khả năng được hoàn tất. Còn hiện tại, thì không.

    Huỳnh Phong | 20:30 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...