MỚI NHẤT :
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real vs Bayern: Ác mộng tại Bernabeu?
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Nóng vụ Diego Costa: Đây là Chelsea của HLV Antonio Conte!

    20:08 Thứ ba 17/01/2017

    Truyền thông xứ sở sương mù đang xoáy vào mâu thuẫn Diego Costa-Antonio Conte để bán sản phẩm vào những ngày đầu năm. Bất chấp sự việc có đi theo hướng nào, thì Conte vẫn đang chứng tỏ được rằng mình là ông chủ thật sự tại sân Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Truyền thông Anh vẫn đang xoáy vào mâu thuẫn giữa Costa và Conte.

    Cơn bão tin giả đang tràn lan trên khắp thế giới về vụ Diego Costa. Goal đưa tin “một người bạn thân” của Costa khẳng định tiền đạo người Brazil sẽ rời đi vào cuối mùa giải này. Daily Mail thì khẳng định chủ sở hữu Roman Abramovich ra lệnh cho Conte không được bán Costa với bất kỳ giá nào, hai bên phải cùng ngồi xuống giải quyết khúc mắc.

    Tờ Guardian đưa tin sẽ không có bất kỳ “cuộc nói chuyện nào” nếu tiền đạo người Tây Ban Nha không cải thiện thái độ. Ở đâu đó tại Anh, những tin tức thật giả lẫn lộn tiếp tục được bay ra.

    Những sự thật lớn mà giới mộ điệu cần biết về vụ việc này là việc Costa đã bị cô lập thật sự tại Chelsea. Anh bị cấm thi đấu và cả tập luyện sau khi từ chối ra sân trong cuộc đấu với Leicester City cuối tuần vừa rồi (Chelsea thắng 3-0). Cùng lúc ấy một lời đề nghị mức lương 30 triệu euro/năm cho Costa được gửi tới từ Trung Quốc. Conte đã nổi giận. Trong phòng họp báo, nhà cầm quân người Italy từ chối đưa ra bất kỳ thông tin bất lợi nào cho Chelsea và cả Costa. Điều đáng để khai thác nhất mà Conte trả lời là việc Costa hoàn toàn có thể tiếp tục chơi bóng cho Chelsea.

    Tới buổi tập sáng ngày hôm qua, Costa đã tới sân tập một mình tập luyện. Hình ảnh này được báo chí Anh nhanh chóng chộp được, và loan tin rằng các đồng đội của tiền đạo người Tây Ban Nha “hiến kế” cho anh hòng lấy lòng Conte sau những mâu thuẫn không đáng có vừa rồi.

    Như vậy có thể thấy, trong bất kỳ một dòng tin nào, thật lẫn giả, thì Conte vẫn xuất hiện với đúng một tư thế cứng rắn trước các học trò. Và Costa, trong trường hợp nổi loạn thật sự như những tin đồn, thì cuối cùng cũng đã chịu xuống nước trước Conte thông qua hành động trở lại tập một mình.

     - Bóng Đá

     Costa một mình tập luyện trên sân. Ảnh: Daily Mail.

    Conte, với biệt danh từ khi còn thi đấu ở Italy là “Cái búa,” chưa bao giờ là mẫu huấn luyện viên thỏa hiệp với các học trò hòng có được một kết quả đẹp lòng cả hai. Một, là nghe lời ông và chiến đấu trên sân bóng. Hai là biến mất khỏi tầm mắt nhau.

    Ở Juve cũng như đội tuyển, chưa có trường hợp nào gây hấn với Antonio Conte mà có thể “bình an” rời đi.

    Eljero Elia, tiền vệ triển vọng một thời của bóng đá Hà Lan sau năm lần bảy lượt đánh giá thấp Juve cuối cùng cũng chuyển tới đội bóng áo sọc trắng đen. Đến khi tới Juve, Elia vẫn giữ định kiến đó, chểnh mảng trong luyện tập. Kết quả, Elia chỉ ra sân 4 trận trong cả mùa, phần lớn tập cùng đội trẻ. Sau khi rời Juve, Elia hết đường quay trở lại bóng đá đỉnh cao.

    Ở tuyển Italy, trong hai năm giữ chức huấn luyện viên trưởng, Conte không một lần đoái hoài tới Mario Balotelli dù “Super Mario” lúc ấy có phong độ như thế nào. Kỷ luật là điều quan trọng nhất trong đội bóng của Conte. Và không ai được quyền đặt quyền lợi của mình lên trên tập thể.

    Việc Conte có tha thứ cho Costa hay không tới lúc này vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng có một điều cần phải chắc chắn rằng, đây là Chelsea của Conte, và ông không ngại gạt đi bất kỳ ai.

    Nhật Anh | 18:03 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...