MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • NÓNG! Tân binh Barca lên tiếng, chỉ ra lý do từ chối khoác số áo huyền thoại

    21:45 Thứ hai 15/07/2019

    BongDa.com.vn Tân binh vừa được Barcelona cho ra mắt cách đây không lâu đã giải thích lý do vì sao anh từ chối khoác áo mà huyền thoại đồng hương đã mặc.

    Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, tân binh được Barcelona chiêu mộ từ Ajax hồi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Frenkie de Jong đã ngỏ lời với Carles Alena và mong muốn cầu thủ này nhường lại cho mình số áo 21.

    Và sau buổi nói chuyện giữa hai cầu thủ, Alena đã đồng ý để De Jong khoác chiếc áo mà anh đã gắn bó suốt mùa giải vừa qua. Thay vào đó, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ được lựa chọn một trong những số áo 16, 19 và 24.

     De Jong muốn Alena nhường chiếc áo số 21 - Bóng Đá

     De Jong vẫn muốn khoác lên mình chiếc áo số 21.

    Được biết, De Jong có mối quan hệ mật thiết với số 21 bởi anh đã đồng hành cùng số áo này trong suốt khoảng thời gian chơi bóng ở Ajax. Và một lý do đặc biệt nữa là người ông của anh đã qua đời khi anh vừa tròn 21 tuổi, nên De Jong quyết định khoác lên mình chiếc áo số 21 như một sự hoài niệm về ông mình. 

    "Tôi cảm thấy thoải mái với con số đó." De Jong nói với tạp chí Voetbal International của Hà Lan.

    "Tôi có thể dễ dàng chơi với một số khác, bạn biết đấy, đó không phải là vấn đề, nhưng thật tuyệt khi nó giúp mọi người dễ dàng nhận ra tôi. Tôi đã đưa cả gia đình đến buổi thuyết trình của tôi ở Barcelona, ngoại trừ ông nội Hans de Jong.
    Ông ấy đã mất vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Vô tình đó cũng là một sự tưởng nhớ. Ông ấy là một ngưới hâm mộ bóng đá lâu năm."

    Khi vừa mới gia nhập Barca, De Jong được ban lãnh đạo tin tưởng trao cho chiếc áo số 14 mà huyền thoại Johan Cruyff từng khoác lên mình. Tuy nhiên, anh đã từ chối và hy vọng sẽ khiến người hâm mộ nhớ đến mình qua con số 21.

    Trường Sơn | 21:11 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...