Đội chủ sân Old Trafford đã liên quan tới những tin đồn về việc chiêu mộ một vài ngôi sao hàng đầu bao gồm Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Saul Niguez (Atletico Madrid) hay Kalidou Koulibaly (SSC Napoli)... Và bây giờ, động thái chuyển nhượng của Man Utd dần sáng tỏ hơn.
Huấn luyện viên trưởng của họ là Solskjaer thừa nhận ông cần đưa ra các quyết định tàn nhẫn để giúp Quỷ đỏ cân bằng quyền lực với Man City cũng như Liverpool. Chiến lược gia sinh năm 1973 nói: "Tôi không hề ảo tưởng rằng đây sẽ là một chuyến đi (dẫn dắt Man Utd) đơn giản.
Sẽ rất khó, như tôi đã nói trước đây, và đó là cách chúng ta phải tàn nhẫn. Chúng tôi cần những nhân tố có thể đưa chúng tôi tiến về phía trước và điều đó có nghĩa là ai đó sở hữu phẩm chất United, đó là văn hóa trong phòng thay đồ của câu lạc bộ này.
Những gì chúng tôi làm mỗi ngày ở đây là mong muốn bản thân trở lại mạnh mẽ một lần nữa, bởi vì Liverpool và Man City là hai đội đang cách rất xa so với United hiện tại. Chúng tôi đã đá với Barcelona, một đại diện được coi như tiêu chuẩn của bóng đá Châu Âu hiện nay...
United không hề ảo tưởng, điều đó (gây dựng lại Man Utd) sẽ là công việc khó khăn và tôi, Mike Phelan cũng như câu lạc bộ sẽ phải có một số quyết định khó khăn được đưa ra sau khi mùa giải năm nay khép lại, mục đích là để giúp đội bóng trở lại thực sự một lần nữa".
Thất bại của Man United trước Barcelona vào tối thứ Tư khiến họ phải trải qua một trận chiến khó khăn khác để đi tiếp ở Champions League. Quỷ đỏ phải ghi ít nhất hai bàn tại Nou Camp, trong khi cũng cần đảm bảo đối thủ bất lực trong việc ghi bàn..., nhưng mục tiêu chính của Solskjaer là để đủ điều kiện tham dự giải đấu này mùa tới.
Đó là lý do vì sao họ cần tập trung tối đa cho West Ham United vào cuối tuần, bởi một chiến thắng là vô cùng quan trọng cho viễn cảnh trở lại với cuộc đua cùng Tottenham Hotspur, Chelsea và Arsenal. Đội chủ sân Old Trafford bây giờ chưa chắc chắn và có nguy cơ bị đá bay khỏi top 4 bất cứ lúc nào.