MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • NÓNG: Schalke trao ghế nóng cho HLV bằng tuổi Ronaldo

    10:23 Thứ năm 22/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau thành công của Hoffenheim với HLV 29 tuổi Julian Nagelsmann, các CLB Bundesliga đang dần đặt niềm tin vào các HLV trẻ. Mới đây Schalke đã bổ nhiệm một HLV sinh năm 1985.

    Schalke đã có một chiến dịch Bundesliga 2016/17 vô cùng tệ hại. Đội bóng giàu truyền thống nước Đức nằm trong nhóm trụ hạng gần như cả mùa giải và kết thúc ở vị trí thứ 10. Với màn trình diễn thất vọng, HLV Markus Weinzierl đã bị sa thải.

    Cách đây vài ngày, Schalke đã công bố HLV mới cho đội bóng. Và hôm qua, những hình ảnh của người đàn ông này đã chính thức xuất hiện tại trụ sở đội bóng vùng Ruhr. Domenico Tedesco, một cái tên hoàn toàn mới lạ với bóng đá thế giới sẽ ngồi ghế nóng của "Hoàng đế xanh" kể từ mùa 2017/18. Đáng chú ý, HLV người Italia năm nay mới chỉ 31 tuổi, ông thậm chí còn sinh sau siêu sao Cristiano Ronaldo một tháng.

    NÓNG: Schalke trao ghế nóng cho HLV bằng tuổi Ronaldo - Bóng Đá

     

    Phát biểu với báo giới Tedesco phấn khởi cho biết: "Schalke không phải là một CLB bình thường và tôi sẽ không ngồi ở đây nếu không bị thuyết phục bởi chất lượng của đội bóng. Chúng tôi sẽ cần một BHL mạnh mẽ, những người có thể làm nền tảng vững chắc phía sau các cầu thủ. Chúng tôi đang đàm phán với một số ứng cử viên thích hợp."

    Tedesco là một trong số ít những HLV không theo nghiệp quần đùi áo số trong quá khứ. Ông bắt đầu nghiệp huấn luyện kể từ năm 2013 khi dẫn dắt đội trẻ Stuttgart. Dù là người Italia nhưng Tedesco chưa từng dẫn dắt một CLB tại quê nhà. Đến với Schalke, ông sẽ trở thành HLV trẻ thứ hai tại Bundesliga sau Julian Nagelsmann, chiến lược gia 29 tuổi của Hoffenheim.

    Video: Xem lại màn trình diễn của Erzgebirge Aue 2016/17 - CLB cũ của Tedesco

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 09:55 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...