MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • Nóng: Pep làm rõ tương lai Joe Hart

    20:40 Thứ sáu 19/08/2016 | 5| 2

    BongDa.com.vn Trong bài phát biểu mới nhất với báo chí, Pep Guardiola công khai thừa nhận, Joe Hart có thể rời Man City mùa hè này.

    CqOeQSOWYAAEJXe

     Pep phát biểu công khai về tương lai Joe Hart. Ảnh: Internet.

    "Cậu ta có thể đi nếu muốn," Pep trả lời trong buổi họp báo chiều nay (theo giờ địa phương). "Tôi không muốn cầu thủ ở lại trong khi họ không muốn. Nếu họ muốn ở lại, hãy ở lại và chiến đấu cùng nhau."

    Man City sắp tiến gần tới việc sở hữu Claudio Bravo, đồng nghĩa với việc Pep Guardiola sẽ có tới 3 thủ môn trong khung gỗ, và khả năng bắt chính của Joe Hart là rất thấp.

    "Tôi giành rất nhiều tôn trọng cho cậu ấy. Tôi biết giá trị của cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy ở lại cậu ấy phải cải thiện. Cậu ấy hiểu tôi cần gì từ những thủ môn."

    Báo chí Anh từng dẫn lời các nguồn tin mà họ có được, cho biết sau gần hai tháng làm việc tại Man City, Pep Guardiola không thấy ấn tượng trước khả năng của Joe Hart, đặc biệt khi ông muốn truyền đạt triết lý mới của mình lên đội bóng. Khả năng chơi bóng bằng chân của Joe Hart không được như Pep mong muốn. Chưa kể Joe Hart còn rất hay mắc phải các sai lầm chết người, như tại EURO, trong các trận gặp Wales hay Iceland.

    "Tôi muốn CLB chơi theo cách của tôi. Điều đó là rõ ràng. Tôi luôn đối xử công bằng với các cầu thủ. Nếu Joe Hart ở lại, cậu ấy sẽ phải chiến đấu với các thủ môn khác và thuyết phục tôi. Không có gì có thể thay đổi điều đó."

    Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha, lần lượt Sevilla, Everton và vài câu lạc bộ khác ở La Liga đang liên hệ với Joe Hart, và sẵn sàng trải thảm đỏ để rước thủ môn 29 tuổi về CLB.

    Trong bài phát biểu mới nhất với báo chí, huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận ông đang cố gắng bổ sung thêm một thủ môn nữa, sau sự ra đi của Tim Howard vào cuối mùa trước. Joe Hart đang là một trong những thủ môn được đánh giá cao tại Premier League.

    Mới đây, người đồng nghiệp Buffon còn nhận xét, trên thế giới hiện tại ngoài De Gea và Neuer thực sự quá xuất sắc, không có ai đẳng cấp hơn Joe Hart nữa.

    Joe Hart có mặt ở Man City từ năm 2006, và thường xuyên đeo băng đội trưởng khi Kompany chấn thương, anh cũng là một trong những cầu thủ có thâm niên cao nhất tại sân Etihad hiện tại. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, anh cũng sẵn sàng xuất ngoại để làm lại sự nghiệp.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 20:01 19/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...