MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • NÓNG! Mourinho 'vạch trần' sai lầm của Man Utd trong trận thua Barca

    19:25 Thứ sáu 19/04/2019 | 6

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Quỷ đỏ đã gặp khó trong việc kiểm soát Lionel Messi.

    Trong trận lượt đi tại Old Trafford, M.U đã để thua 0-1 và vẫn còn cơ hội để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã "thảm bại" 0-3 trên sân Camp Nou. Với hai bàn thắng của Lionel Messi và Philippe Coutinho, gã khổng lồ xứ Catalunya đã tiến vào vòng tứ kết để đối đầu với Liverpool của Jurgen Klopp.

    Với tư cách là một chuyên gia, Jose Mourinho đã đưa ra những nhận định của mình về thất bại của đội bóng cũ. Theo đó, "Người đặc biệt" cho rằng Quỷ đỏ đã loay hoay trong việc kiểm soát Lionel Messi. Khi không thể làm được điều này, nửa đỏ thành Manchester đã giúp cho cầu thủ người Argentina có nhiều không gian để chơi bóng.

    NÓNG! Mourinho 'vạch trần' điểm yếu của Man Utd trong trận thua Barca - Bóng Đá

     "El Pulga" đã trừng phạt sai lầm của M.U.

    "Tôi nghĩ sự khác biệt lớn nhất sau hai trận đấu của họ là cách tiếp cận. Ở lượt đi, M.U đã cố gắng áp đặt và chiếm được tuyến giữa. Cách Messi di chuyển không khó hiểu, nhưng cậu ta đã chơi ở quá nhiều vị trí. Lúc thì ở cánh phải, lúc thì ở trung lộ và luân phiên với Ivan Rakitic. Bạn cần phải có một cái "lồng" để giam cậu ta lại, thực sự rất khó.

    Manchester United cử Fred, Scott McTominay theo kèm Messi, và lúc nào Messi di chuyển vào giữa cũng gặp hai người họ. Nhưng vì tỉ số là 1-0 cho Barca, M.U lại tiếp cận trận đấu ở lượt về theo hướng khác. Paul Pogba chơi dạt trái, Scott McTominay đá lệch phải, Jesse Lingard chơi như một số 10 phía sau tiền đạo

    NÓNG! Mourinho 'vạch trần' điểm yếu của Man Utd trong trận thua Barca - Bóng Đá

     "Người đặc biệt" chỉ rõ điểm yếu của Quỷ đỏ trong trận thua Barca.

    Phía trước hàng phòng thủ của M.U chỉ có Fred trấn giữ, và đó là lúc Lionel Messi thể hiện. Cậu ta dẫn một nhịp, một nhịp và một nhịp nữa, thế là mọi thứ kết thúc với Manchester United. Đó là lí do tôi cho rằng bạn phải có một cái "lồng" để giam Messi lại. Barcelona vẫn là Barcelona thôi. Họ có những cầu thủ giỏi hơn M.U. Tôi nghĩ đó là kết quả rất bình thường, họ đã thắng", cựu thuyền trưởng Chelsea chia sẻ trên Russia Today.

    Sau trận thua tại Camp Nou, Ole Gunnar Solskjaer cũng đã không hài lòng với thái độ thi đấu của các học trò. Tờ The Sun tiết lộ, chiến lược gia người Na Uy đã "ôm đầu" trong phòng thay đồ và sau đó có màn "sấy tóc" các cầu thủ. Theo đó, cựu thuyền trưởng Cardiff City tin rằng đội bóng của mình đã không chơi với 100% sức lực.

    Giang Nam | 19:00 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...