MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • NÓNG: Mourinho công khai bất mãn ra mặt với MU

    14:55 Thứ hai 27/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, Mourinho đã có những chia sẻ thẳng thắn về Manchester United trước trận đấu với Tottenham.

    Manchester United vẫn đang là đề tài nổi cộm của truyền thông thế giới. Sau mùa hè quá đỗi ồn ào vì vấn đề mua bán cầu thủ, đội bóng tiếp tục vướng vào lùm xùm xung quanh nội bộ. Bên ngoài cổ động viên không ngừng chỉ trích, bên trong Mourinho và CEO Ed Woodward vẫn chiến tranh ngầm.

    Mourinho đã hết hạnh phúc ở MU - Bóng Đá

     

    Thời gian qua, cả 2 không ngừng dằn mặt, chỉ trích nhau vì bất đồng trong công tác chuyển nhượng của đại diện Premier League. Một bên muốn chiêu mộ những ngôi sao xứng tầm, thanh lý những cái tên không cần thiết, một bên cố chấp và ngớ lơ nguyện vọng đối phương.

    Mới đây, Mourinho tiếp tục có những chia sẻ như muốn đẩy căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cụ thể, trong buổi họp báo tại Carrington hôm thứ 6 (24/8), ''Người đặc biệt'' liên tục lấp lửng khi được cánh phóng viên hỏi về đội hình Manchester United. Không những vậy, cựu HLV Chelsea còn từ chối nói rằng ông đang hạnh phúc tại Old Trafford.

    Theo đó, được hỏi lại, ông có ý gì, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mất 3 phút 22 giây để trả lời và liên tục lặp lại 1 cụm từ. "Tôi nghĩ các bạn câu trả lời mà. Các bạn biết mà. Tôi không cần trả lời bởi vì thậm chí tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại ở đây trong khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Suốt một tuần qua, báo chí liên tục phanh phui nhiều chuyện như thể tường tận tất cả. Và giờ tôi đến đây, mọi người tỏ vẻ chẳng biết gì và thắc mắc. Tôi cảm thấy thật lạ lùng", Mourinho tỏ ra bất mãn. 

    Chưa dừng lại ở đó, thuyền trưởng một thời của Real Madrid cũng tỏ ra hờ hững và phớt lờ những ý kiến liên quan đến Tottenham và HLV Mauricio Pochettino. "Chuyện có họ, đó không phải là vấn đề của tôi", ông hùng hồn đáp trả.

    Vừa qua, mối quan hệ giữa nhà cầm quân 55 tuổi và MU càng thêm xấu đi. ''Người đặc biệt'' thỉnh cầu CLB có thể đáp ứng nguyện vọng bán Anthony Martial trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức đóng cửa trên toàn châu Âu. Thế nhưng, Ban lãnh đạo MU hoàn toàn phớt lờ lời van nài của ông. Với động thái bác bỏ ý kiến của đội nhà càng chứng minh vị trí của Mourinho đã không còn được đảm bảo ở Old Trafford. 

    Dẫu vậy, Mourinho lại dành nhiều tình cảm, ánh mắt trìu mến cho cổ động viên "Quỷ đỏ". Ông vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người: "Người hâm mộ vô cùng tuyệt vời trong 2 trận đấu vừa qua. Tình cảm của họ không chỉ dành cho tôi mà còn cho cả đội bóng. Tôi chưa bao giờ là người đàn ông ích kỷ, tôi luôn là người đàn ông của CLB. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều người ủng hộ và luôn bên cạnh chúng tôi".

    Bạch Băng | 15:00 27/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...