Cụ thể, thông tin được đăng tải có nội dung như sau: “CLB Liverpool rất lấy làm tiếc với những tin đồn gần đây của giới truyền thông có liên quan đến CLB Southampton và việc chuyển nhượng cầu thủ giữa hai CLB.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi chủ sở hữu, ban giám đốc và người hâm mộ Southampton về bất kỳ sự hiểu lầm nào có dính dáng tới Virgil van Dijk.”
“Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng phía Southampton và có thể xác nhận rằng chúng tôi đã chấm dứt tất cả mối quan tâm với cầu thủ này.”
Trước đó, Liverpool được cho đã chuẩn bị sẵn số tiền 60 triệu bảng cùng mức lương 200.000 bảng/tuần để thuyết phục Van Dijk gia nhập đội bóng nhưng vấn đề ở chỗ The Kop tự ý tiếp xúc với trung vệ người Hà Lan mà chưa có sự cho phép từ CLB chủ quản.
Các quy tắc của Premier League quy định rõ một câu lạc bộ chỉ có thể tiếp cận cầu thủ trong 3 trường hợp: có sự đồng ý bằng văn bản của câu lạc bộ đồng ý bán, cầu thủ không có hợp đồng hoặc hợp đồng sắp hết hạn theo luật Bosman.
BLĐ Southampton hiển nhiên rất tức giận với hành động của Liverpool và đã gửi đơn kiện lên BTC Premier League. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu xảy ra những vụ ‘đi đêm’ tai tiếng tại giải đấu cao nhất nước Anh.
Vào năm 2005, Ashley Cole khi đó còn khoác áo Arsenal đã nhận án phạt 100.000 bảng vì bị phát hiện ăn tối cùng GĐĐH Chelsea. Cựu HLV Liverpool- Rafa Benitez từng bị chỉ trích thậm tệ bởi HLV khi đó của Aston Villa- Martin O’Neill, vì đã tiếp cận trái phép với thủ quân Gareth Barry. Trường hợp nổi tiếng nhất là Cristiano Ronaldo. Sau kỳ Euro 2008, Real Madrid tìm đủ mọi cách lôi kéo tiền vệ người BĐN, dù không nhận được thiện chí từ M.U.
Nhưng đây có thể chỉ là động thái vừa làm xoa dịu tình hình vừa từ chối khéo của đội chủ sân Anfield bởi nguồn tin uy tín từ Liverpool Echo cho hay phía The Saints đã đồng ý bán Virgil Van Dijk với giá ‘trọn gói’ 75 triệu bảng. Mức phí kỷ lục thế giới và không tương xứng với một trung vệ mới có 2 mùa chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.
Về phía Van Dijk, cử chỉ mới nhất càng chứng minh quyết tâm rời sân St Mary của cầu thủ 25 tuổi khi gỡ bỏ tất cả các đường dẫn có liên quan đến Southampton khỏi trang Twitter cá nhân. Chỉ có điều, Liverpool xem ra đã tự bắn vào chân mình trong thương vụ này.
Cập nhật:
- Phía Southampton quyết tâm không gỡ bỏ đơn kiện và muốn BTC Premier League bắt tay vào điều tra.
- BTC giải đấu chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ việc và chưa tiến hành xem xét những sai phạm từ phía Liverpool.
- Lữ đoàn đỏ đứng trước án phạt rất nặng thậm chí nhận lệnh cấm chuyển nhượng (có tiền án) nếu bị tiến hành điều tra và phát hiện những sai phạm. Trước đó, The Kop đã bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ ở nước Anh trong 2 năm vì lỡ "đi đêm" với một cầu thủ nhí... 12 tuổi của Stoke City.
Xem màn trình diễn của Van Dijk mùa 2016-17: