MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • NÓNG: Kẻ thù số 1 sắp định đoạt tương lai Conte

    15:45 Thứ năm 05/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Emenalo hiện đang là giám đốc kỹ thuật của AS Monaco. Do đó, việc Jardim có thể đến Chelsea để thay thế Conte hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định của ông.

    Bóng đêm đang bao phủ Antonio Conte khi những lời đồn đoán xung quanh tương lai của ông xuất hiện ngày một dày đặc. Sau Luis Enrique và Max Alleri, HLV trưởng Monaco - Leonardo Jardim là cái tên tiếp theo gia nhập vào danh sách thay thế vị trí của Conte ở Stamford Bridge.

    Người bị sa thải có thể quyết định ai là HLV Chelsea mùa tới - Bóng Đá

     Jardim và Emenalo.

    Cái giá để Chelsea mời được Jardim về London là 6.5 triệu bảng Anh, bằng với mức phí phá vỡ hợp đồng Jardim đã ký với Monaco. 

    Gần đây, Jardim đã phát biểu rằng ông luôn tìm kiếm những cơ hội để nâng tầm sự nghiệp huấn luyện.

    "Như một quy tắc sống, tôi không bao giờ ở một CLB quá lâu bởi vì tôi là người cầu tiến."

    ''Lý tưởng đó chưa bao giờ thay đổi. Do đó, tôi sẽ chỉ rời Monaco nếu có một đội bóng chất lượng hơn ngỏ lời. Tôi vẫn đang hạnh phúc ở đây và sẽ làm hết mình trước khi hợp đồng với đội bóng kết thúc."

    Mùa trước, Monaco đã vô địch Ligue 1 và tiến vào tới tận bán kết Champions League dưới bàn tay huấn luyện của Jardim. Hợp đồng của ông sẽ kết thúc trong mùa hè này. Người chịu trách nhiệm thương thảo để giữ Jardim ở lại với đội bóng xứ Công quốc chính là Emenalo - cựu giám đốc kỹ thuật của Chelsea, người vừa mới chia tay đội bóng Anh hồi tháng 11. 

    Trong bối cảnh Max Allegri cho thấy sự kiên nhẫn với Juventus khi tuyên bố ông chưa có ý định ra đi cho đến khi giúp Juventus vô địch Champions League, còn Luis Enrique chưa định ngày trở lại thì biết đâu, Jardim sẽ là một sự lựa chọn hợp tình hợp lý của BLĐ Chelsea.

    Oái ăm thay, nếu thực sự Chelsea phải rơi vào hoàn cảnh đó, người quyết định vận mệnh HLV tiếp theo của đội bóng thành London chính là người mới bị họ ruồng bỏ năm ngoái. Ai cũng biết Conte từng ghét cay ghét đắng Emenalo đến nhường nào nhưng sắp tới, có vẻ Conte sẽ bị đá đít ra đường bởi quyết định của Emenalo. 

    Xem lý do tại sao Conte coi Emenalo là kẻ thù "không đội trời chung":

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 15:10 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...