MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • NÓNG! 'Gã mặt sẹo' người Pháp đã đặt chân đến Ý

    17:17 Thứ tư 21/08/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Bayern Munich đã chính thức đặt chân đến nước Ý để khoác áo La Viola.

    Mùa hè 2019, 'Hùm xám' chia tay hai công thần là Franck Ribery và Arjen Robben. Nếu như chàng tiền vệ người Hà Lan quyết định giải nghệ thì người đồng đội còn lại, Ribery đã quyết định tiếp tục niềm đam mê trái bóng tròn. 

    Gia nhập Bayern Munich trong mùa hè 2007, 'Gã mặt sẹo' trải qua 12 năm thi đấu cho CLB số một nước Đức và trở thành một huyền thoại tại đây. Cầu thủ sinh năm 1983 ghi 124 bàn thắng và tạo ra 182 pha kiến tạo sau 425 trận chơi cho gã khổng lồ số một nước Đức.

    NÓNG! 'Gã mặt sẹo' đã đến Ý (Ribery)  - Bóng Đá

    Ribery vừa đặt chân đến sân bay Florence.

    Nhà á quân World Cup 2006 đã từ chối những lời đề nghị từ Ả Rập Saudi và Nga, nơi anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Franck Ribery vẫn còn khao khát chơi bóng đỉnh cao và Serie A được xem là lựa chọn hợp lý. 

    Vào ngày hôm qua 20/8, những thông tin về việc chuyển đến Fiorentina của tiền vệ người Pháp đã bị lộ sau khi anh đăng ảnh lên Instagram với thông điệp 'tiếp tục cuộc hành trình mới'.

    Khi người đồng đội cũ, Luca Toni hỏi về việc chuyển đến Fiorentina thì cựu cầu thủ Bayern Munich chỉ 'thả tim' chứ không nói gì. Và đến chiều ngày 21/8 (giờ Ý), Ribery đã đặt chân đến sân bay Florence trước khi chính thức có buổi kiểm tra y tế. 

    Theo báo giới đồn đoán, cựu tiền đạo đội tuyển Ý đã cho Ribery những lời khuyên về việc chọn Fiorentina, đội bóng áo tím từng một thời là quyền lực tại Serie A khi nằm trong nhóm '7 chị em' gồm Lazio, Fiorentina, AS Roma, Inter Milan, AC Milan và Juventus. 

    Màn chia tay Bayern Munich đẫm nước mắt của Ribery

    Lê Dũng | 17:00 21/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...