Trong quá khứ, Alves là công thần của đội chủ sân Camp Nou, giành được 23 danh hiệu trong 8 năm thi đấu cho Barca. Mùa Hè năm ngoái, Alves chính thức chia tay đại diện La Liga để cập bến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.
Trong bài phỏng vấn với tờ ABC, Alves đã bất ngờ chỉ trích đội bóng cũ. Cụ thể, hậu vệ người Brazil phát biểu: "Tôi luôn muốn được yêu mến, và nếu họ không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi. Trong 3 mùa giải cuối tại Barca, tôi luôn nghe nói thông tin mình phải ra đi. Tuy nhiên ban lãnh đạo lại chẳng đề cập gì. Họ đã sai lầm và thật vô ơn. Họ đã không tôn trọng tôi. Họ chỉ gia hạn với tôi chỉ khi bị FIFA cấm chuyển nhượng.
Đó là khi tôi ra sân chơi bóng và kí hợp đồng mới với họ, trong đó có điều khoản tôi có thể ra đi theo dạng tự do một năm sau đó. Những người điều hành Barca chẳng biết cách đối xử với cầu thủ."
Kể từ khi Alves ra đi, Barca mỏi mắt tìm kiếm một hậu vệ phải đẳng cấp nhưng không thành công. Lần lượt Sergi Roberto và Aleix Vidal được thử nghiệm nhưng cả hai vẫn chưa đủ cái "tầm" như Alves từng thể hiện.
Chiêm ngưỡng tài năng của Alves: