"Nếu Pogba không cảm thấy thoải mái tại Turin thêm nữa, Juve phải chấp nhận điều đó," siêu cò Mina Raiola nói với kênh Mediaset vào chiều nay (22/06). Đây thật sự là một tiết lộ gây khá choáng đối với nhiều người.
Bởi với việc công khai khả năng ra đi của thân chủ mình, đồng nghĩa với việc Raiola đã thật sự nhận được những đề nghị từ các CLB lớn, điển hình như Real Madrid hay Barca. Và gần như Pogba đã nung nấu ý định ra đi.
"Liệu Pogba sẽ rời Juventus? Cậu ấy phải trưởng thành, ngay bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào Juventus."
Quả bóng trách nhiệm lúc này được siêu cò Raiola đá sang cho Juventus. Thời gian vừa qua, có thông tin cho rằng Real Madrid đã chốt giá cho thương vụ này tới 95 triệu euro và sẵn sàng đáp ứng mức lương 8,5 triệu euro/mùa bằng bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Thậm chí Raiola tiếp tục úp mở về việc Pogba có thể đến Real, với sự dẫn dắt của Zinedine Zidane trong bài phát biểu vài ngày trước.
"Cậu ấy đã có thể trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới vào mùa hè năm ngoái, nếu Juve chấp nhận đề nghị. Nhưng đó không phải mục tiêu của Pogba."
Cả châu Âu phát cuồng vì Paul Pogba, người mà HLV Arsene Wenger mô tả là "cầu thủ duy nhất mà ông biết có khả năng gánh đội tuyển Pháp ở tuổi 23". Tuy nhiên, giống như những thương vụ Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale, hai thương vụ đắt đỏ mà Real từng thực hiện, vụ chuyển nhượng Pogba sẽ còn kéo dài khá dai dẳng. Nhất là trong bối cảnh tiền vệ của Juve còn đang chơi tại EURO 2016.
Ở mùa vừa qua, Pogba có 10 bàn và 16 kiến tạo sau 49 lần ra sân cho Juventus trên mọi mặt trận (thống kê theo transfermarkt). Anh đang được coi là tiền vệ con thoi xuất sắc thế giới vào thời điểm hiện tại.