MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • NÓNG: Conte đệ đơn kiện Chelsea, đòi thêm tiền bồi thường hợp đồng

    19:00 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Câu chuyện xung quanh vụ việc Chelsea sa thải HLV Antonio Conte vẫn chưa đi đến hồi kết.

    Tương lai của chiến lược gia người Italia trở nên bất ổn sau khi không thể giúp The Blues tham dự Champions League mùa giải 2018/19. Chủ tịch Roman Abramovich đã quyết định sa thải cựu thuyền trưởng Juventus và bổ nhiệm HLV Maurizio Sarri thay thế.

    Đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận đền bù cho Antonio Conte số tiền 9 triệu bảng. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại khi nhà cầm quân 48 tuổi không hài lòng với quyết định của ban lãnh đạo Chelsea. Theo đó, Antonio Conte sẽ đâm đơn kiện The Blues.

    Tờ The Times tiết lộ, chiến lược gia người Italia đã nhận đủ số tiền bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên Antonio Conte vẫn muốn kiếm thêm. Điều này có thể dẫn đến cuộc chiến pháp lý không mong muốn giữa cựu HLV Juventus và Chelsea.

    NÓNG: Conte đệ đơn kiện Chelsea, đòi thêm tiền bồi thường hợp đồng - Bóng Đá

     Antonio Conte vẫn muốn kiếm thêm tiền đền bù hợp đồng.

    Các luật sư yêu cầu phía The Blues trả nhiều hơn 9 triệu bảng cho khoảng thời gian thất nghiệp một năm của Antonio Conte. Đây là động thái bất ngờ khi trước đó, nhà cầm quân sinh năm 1969 sẵn sàng "ngồi chơi xơi nước" chỉ để nhận được tiền đền bù. 

    Cũng theo The Times, Chelsea đe dọa sẽ rút lại số tiền bồi thường 9 triệu bảng vì những cư xử không đúng mực của Antonio Conte. Trong khoảng thời gian tại vị, chiến lược gia 48 tuổi không ít lần công khai chỉ trích ban lãnh đạo The Blues.

    Nguyên nhân xuất phát từ việc đội chủ sân Stamford Bridge không đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng của Antonio Conte. 

    Kha Võ | 18:40 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...