MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Nóng! Chelsea được "chào mời" mua tiền đạo tuyển Anh giá 75 triệu bảng

    22:55 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Theo tin tức từ Metro, Bournemouth sẽ bán Callum Wilson cho Chelsea vào tháng 1 này nếu The Blues đáp ứng mức giá 75 triệu bảng của họ.

    Callum Wilson hiện là tuyển thủ quốc gia Anh và được Chelsea rất yêu thích. Động thái này được hiểu là Maurizio Sarri muốn giảm tải cho Eden Hazard, người đang phải đóng vai trò của một tiền đạo cắm bất đắc dĩ tại sân Stamford Bridge ở mùa giải năm nay.

    Sự vắng mặt của Wilson trong đội hình Bournemouth thi đấu với Everton đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng anh sẽ rời câu lạc bộ. Nhưng Eddie Howe khẳng định cậu học trò đã bị đau nhẹ. Ông nói: "Vấn đề gân kheo của Callum không nghiêm trọng nhưng đủ để khiến anh ấy không chơi trận này".

    Và bây giờ, tờ Daily Star tuyên bố, Bournemouth sẵn sàng hợp tác với Chelsea, nhưng chỉ khi họ có thể nhận được số tiền như ý muốn. The Cherries thực tế không gặp vấn đề về tài chính và Wilson cũng không cho thấy phong độ của anh đang suy giảm, vì vậy họ cương quyết về số tiền chuyển nhượng.

    Nóng! Chelsea được

     Wilson đượcc hét giá lên tới 75 triệu bảng.

    Đội bóng này sẵn sàng để Wilson ra đi với mức phí 75 triệu bảng, trong khi phía Chelsea được cho là chỉ đáp ứng con số 50 triệu bảng. Vì lẽ đó, đội bóng phía tây London có thể buộc phải tìm những phương án khác rẻ hơn như Gonzalo Higuain hay Karim Benzema.

    Vũ Quang Toản | 22:35 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...