MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • NÓNG: Brunei sẽ nhận thưởng 350 tỷ đồng nếu làm được 1 điều trước U22 Việt Nam

    10:26 Thứ hai 25/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ truyền thông Brunei, đội tuyển U22 nước này đã được treo thưởng rất "khủng" nếu làm được 1 điều trong trận đấu với U22 Việt Nam chiều nay.

    Vào 15h00 chiều nay (25/11), U22 Brunei sẽ có trận đấu mở màn tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Đối thủ của họ là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV tại Đại hội lần này - U22 Việt Nam.

    So về tương quan lực lượng, rõ ràng đoàn quân của HLV Aminuddin Jumat không thể nào sánh nổi với Rồng Vàng thế nên, việc tránh khỏi một thất bại là vô cùng khó khăn.

    NÓNG: Brunei được thưởng hơn 300 tỷ đồng nếu làm được 1 điều trước U22 Việt Nam - Bóng Đá

     U22 Brunei phải đụng độ U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 30.

    Hiểu được hiện tình này, Hoàng gia Brunei đã quyết định bơm một liều "doping" khủng bằng hiện kim để khích lệ tinh thần thi đấu của đội tuyển con cưng ở trận mở màn SEA Games. Theo đó, trang Bukialsports đưa tin, U22 Brunei được treo thưởng 20 triệu đô la (tương đương 350 tỷ đồng) nếu cầm hoà được U22 Việt Nam ở trận đấu chiều nay trên sân Binan.

    "Nhằm động viên tinh thần các cầu thủ, Hoàng gia đã quyết định thông qua một số phần thưởng nếu đội U22 Brunei có được điểm số trước U22 Việt Nam. Thậm chí, nếu ghi được bàn thắng, phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quốc vương Hassanal Bolkiah đang rất quan tâm tới SEA Games và đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích của đội nhà ở giải đấu lần này." - trang báo đưa tin

    Với mức thưởng kếch xù này, chắc chắn Tabuan Muda (biệt danh của U22 Brunei) sẽ thi đấu máu lửa và quyết tâm hơn với một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

    Song, có thể nhận định rằng khả năng Thái tử Faiq Bolkiah và các đồng đội hoàn thành mục tiêu này là rất khó khi họ thường xuyên nhận những trận thua rất đậm từ Những chiến binh sao vàng. Cụ thể, tính từ tháng 11/2011 đến nay, cả 2 đội đã đụng độ nhau 4 lần và U22 Việt Nam đã giành đủ 4 chiến thắng với cách biệt trên 6 bàn. Trận thắng đậm nhất lên đến 8-0.

    Đăng Huy | 10:16 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...