MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • NÓNG: Arsenal tiếp tục bị ám ảnh với tổn thất ở hàng phòng ngự

    05:51 Thứ sáu 22/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng Laurent Koscielny đã dính chấn thương một lần nữa khi anh bị thay ra giữa chừng ở trân thắng BATE Borisov.

    Chiến thắng 3-0 của Arsenal trước các vị khách tới từ Belarus không trọn vẹn khi họ tiếp tục bị ám ảnh bởi những vấn đề về chấn thương của các cầu thủ. Rạn sáng nay, một lần nữa trung vệ Laurent Koscielny phải rời sân trong khi trận đấu còn chưa kết thúc.

    NÓNG: Arsenal tiếp tục bị ám ảnh với tổn thất ở hàng phòng ngự - Bóng Đá

     Koscielny dính chấn thương.

    Ngôi sao sinh năm 1985 chỉ chơi 56 phút trước khi phải nhường chỗ cho đồng đội Sokratis Papastathopoulos. Ngay sau đó, các ống kính máy quay cũng chộp được vài hình ảnh các bác sĩ kiểm tra bắp chân cho Koscielny ở khu vực kỹ thuật và có vẻ như không khả quan.

    Trên thực tế, lão tướng người Pháp mới chỉ trở lại sau chấn thương dài hạn, điều anh đã gặp phải ở trận đấu với Atletico Madrid tại bán kết Europa League mùa trước (hồi tháng 4 năm ngoái). Gần đây, Koscielny cũng bị Romelu Lukaku làm cho rách mặt nhưng không quá nghiêm trọng.

    Chưa biết chấn thương hiện tại ra sao nhưng rõ ràng nó sẽ gây khó cho Arsenal bở trong tay Unai Emery không còn nhiều sự lựa chọn với Rob Holding chấn thương dài hạn, trong khi Mavropanos bị loại vì lý do chuyên môn. Cuối cùng, đội bóng này chỉ còn lại Mustafi và Sokratis là những trung vệ đúng nghĩa.

    Vũ Quang Toản | 05:40 22/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...