MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Nỗi sợ hãi của Mourinho trước mùa giải mới

    10:41 Thứ bảy 04/08/2018

    Những sóng gió dần bủa vây lấy Người đặc biệt ngay thời điểm chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở chuyến du đấu tại Mỹ, Man United không có kết quả khả quan trước Club America, San Jose Earthquakes, AC Milan và Liverpool.

    Thậm chí, họ còn bị The Kop đè bẹp với tỷ số 1-4. Kết quả này được đổ lỗi cho việc nhiều trụ cột đang bận nghỉ ngơi sau World Cup 2018. Ông vẫn chưa có sự phục vụ của Romelu Lukaku, Paul Pogba, Jesse Lingard, Marouane Fellaini hay Nemanja Matic.

    Điều này buộc ông phải trông cậy vào những người trẻ như Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe và Tahith Chong. Chuỗi trận đấu không mấy thành công đó buộc Người đặc biệt phải than vãn khi cho rằng, ông bắt đầu mùa giải với quá ít thời gian để làm việc cùng các cầu thủ.

    Nỗi sợ hãi của Mourinho trước mùa giải mới - Bóng Đá

     

    “Đây là một mùa giải rất kỳ lạ. Đó không phải là lỗi của chúng tôi”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với beIN SPORTS. “Chúng tôi đã không có sự phục vụ của rất nhiều trụ cột vì World Cup 2018. Điều này khác xa với mùa giải trước khi các đội bóng luôn có đủ thời gian để chuẩn bị cho mùa giải. Thế nhưng, năm nay rất nhiều rủi ro có thể xảy đến với chúng tôi”, ông tiếp lời.

    Lời than vãn đó biến thành hành động khi ở trận đấu với Real Madrid, ông tung ra David de Gea và Fred. Thủ thành người Tây Ban Nha chỉ mới hội quân chưa đầy 48 giờ trong khi tân binh người Brazil vừa mới bình phục chấn thương.

    Chưa bao giờ người ta lại thấy Mourinho khát thắng ở một trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải đến như vậy. Các học trò của ông đã làm được điều mà ông muốn là chiến thắng trước Los Blancos.

    Nó giải tỏa vô vàn áp lực cũng như sự bức bối ở chiến lược gia này. Tuy nhiên, nó cũng thẳng thắn “tố cáo”, Jose Mourinho vẫn còn cả núi công việc phải làm ở Old Trafford. Ông đã biết “sợ” bằng cách bày tỏ mong muốn đem về hai tân binh nữa.

    Nỗi sợ hãi của Mourinho trước mùa giải mới - Bóng Đá

     

    Một lời thỉnh cầu hiếm khi thấy từ người đàn ông mang cá tính mạnh mẽ này. Thế nhưng, vượt lên tất cả, Mourinho gạt bỏ cái tôi cá nhân để mong muốn điều tốt đẹp đến với đội bóng.

    Ông đã biết sợ. Một cảm giác đến lạnh sống lưng khi mùa giải còn chưa bắt đầu. Dĩ nhiên, đó là điều tốt cho đội chủ sân Old Trafford bởi lẽ, cái tôi quá mạnh khiến Jose Mourinho đánh mất đi sự tỉnh táo.

    Họ sẽ bước vào trận khai màn Premier League với Leicester City và giờ là lúc, người ta đang chờ đợi nỗi sợ hãi của Mourinho có giúp ông đạt được điều mong muốn là đưa về thêm hai tân binh. Harry Maguire của Leicester và Toby Alderweireld của Tottenham cùng một cầu thủ chạy cánh là mục tiêu lớn nhất của Quỷ đỏ. Ở đó, người ta đã thấy Mourinho biết sợ và đó lại chính là tín hiệu tích cực ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Phạm Hưng | 09:18 04/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...