MỚI NHẤT :
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • Nợ bây giờ không đòi thì đợi bao giờ, Man City?

    22:42 Thứ bảy 06/10/2018

    BongDa.com.vn Đây là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để Manchester City đánh bại Liverpool để bứt lên trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League.

     Mùa giải 2017/2018, với dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu cùng một phong độ hủy diệt xuyên suốt 9 tháng, Manchester City đáng ra phải sở hữu nhiều hơn hai danh hiệu League Cup và Premier League. Họ khởi đầu mùa giải ấn tượng với chuỗi bất bại liên tiếp 22 vòng đấu (thắng 20 trận).

    Bước ra Châu Âu, Pep Guardiola cũng giúp các học trò chơi ấn tượng không kém giải quốc nội, CĐV của nửa xanh thành Manchester thậm chí đã có lúc mơ về chiếc cúp bạc danh giá. Nhưng tất cả đều tỉnh giấc bởi một người đánh thức họ: Liverpool.

    Nợ bây giờ không trả thì đợi bao giờ, Man City? - Bóng Đá

      Mùa trước Liverpool là kẻ đã loại Man City tại Champions League.

    Juergen Klopp cùng đoàn quân của ông chặn đứng chuỗi 22 trận bất bại của Man City. Sau đó không lâu, The Kop tiếp tục loại ứng viên nặng ký này tại tứ kết Champions League bằng hai trận thắng cả lượt đi và về, qua đó chấm dứt tham vọng xưng vương của The Citizens tại cúp Châu Âu. Với ngần ấy nỗi đau họ đã gieo cho Man City, nói không ngoa, mùa giải trước Liverpool thực sự là ác mộng với Pep Guardiola.

    Tuy nhiên, đây lại là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để đội bóng áo xanh trả cả vốn lẫn lời đã trót vay mùa trước. Một Liverpool đang băng băng cán qua mọi vật cản bỗng chứng khựng lại với 3 trận liên tiếp không thắng. Họ tỏ ra lấn lướt trước những đội bóng chơi phòng ngự, nhường lại thế trận, nhưng rồi không biết cách vượt qua các đối thủ đá đôi công như Chelsea hay Napoli.

     - Bóng Đá

     Hiện tại The Kop có điểm rơi phong độ chưa tốt.

    Ngôi sao sáng nhất của The Kop hiện tại là Mohamed Salah lại không có phong độ tốt. 10 trận đấu đã qua, Salah chỉ ghi 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, một phần cũng vì vết thương Sergio Ramos gây ra cho anh trong trận chung kết Champions League vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Đây chính là thời điểm phong độ của "Messi Ai Cập" rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi đặt chân đến Anfield.

    Mặt khác, tháng giông tố vừa qua lấy đi quá nhiều thể lực, trí lực của các cầu thủ Liverpool. Họ phải căng mình ra trên 3 đấu trường là League Cup, Premier League và Champions League. Trong khi đó đối thủ mà thầy trò HLV Juergen Klopp chạm trán lại toàn đội bóng máu mặt, từ Tottenham Hotspur, PSG, Chelsea rồi Napoli đều lấy đi rất nhiều sức lực bên trong các cầu thủ áo đỏ.

     - Bóng Đá

     Đây là thời điểm tuyệt vời để Man City phục thù Liverpool.

    Đỉnh điểm là sau 2 chiến thắng trước Spurs và PSG, Liverpool phải nhận 2 thất bại trong 3 trận gần nhất. Hàng công của "Lữ đoàn đỏ" có dấu hiệu quá tải khi ngoài vị trí Roberto Firmino có Daniel Sturridge thay thế rất tốt ra, cả Salah và Mane đều không có "kép phụ" xứng tầm. Khi đối đầu với các đối thủ tấn công tốt như Chelsea và Napoli, bị rơi vào tình trạng đói bóng, hàng công Liverpool tỏ ra lúng túng do chưa thích ứng kịp với hoàn cảnh.

    Man City thời điểm hiện tại đang là đội tấn công hiệu quả nhất xứ sở sương mù. 21 bàn thắng sau 7 trận đấu là con số không thể thuyết phục hơn để mô tả về khả năng hủy diệt của The Citizens. Và với "cỗ máy" Liverpool đang gặp ít nhiều trục trặc sau giai đoạn đầu thăng hoa, "món nợ" bây giờ không đòi thì đợi bao giờ nữa, Man City?

    Vương Ngọc | 21:50 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...