MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 'Niềm hy vọng' tỏa sáng, Real Madrid quật ngã Inter tại Giuseppe Meazza

    05:00 Thứ năm 26/11/2020 | 5

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã có một thắng lợi thuyết phục trước binh đoàn áo xanh đen.

      

    100 bàn thắng của Ramos cho Real Madrid

    Real Madrid được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành quân tới Giuseppe Meazza. Họ đang có một phong độ không tốt, thiếu vắng trụ cột vì chấn thương, còn phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ chủ nhà lại đang rất quyết tâm cũng như đã có bước chạy đà hoàn hảo là thắng lợi 4-2 trước Torino. Dẫu vậy, Los Blancos đã cho thấy vì sao họ lại được gọi là ông vua của đấu trường Champions League.

    Những phút đầu trận, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane sớm có được lợi thế dẫn nhờ cú đá phạt đền thành công của Eden Hazard. Nhờ bàn thắng sớm này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều với các vị khách. Phút thứ 13, Lucas Vazquez tiếp tục khiến trái tim của các Interista phải đập nhanh khi có tình huống thử thách tài năng của Handanovic, và may cho đại diện Italia là bóng đã tìm đến khung gỗ thay vì đi vào lưới.

    st - Bóng Đá

    Eden Hazard là người mở tỷ số cho Real Madrid.

    Phút 32, bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Arturo Vidal ngã xuống trong vòng cấm. Thế nhưng thay vì trao cho đoàn quân do HLV Antonio Conte một quả penalty, trọng tài lại rút thẻ vàng cho cựu sao Barcelona vì lỗi phản ứng. Sau đó vì những hành động có phần thái quá, tiền vệ người Chi-lê đã phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai.

    Hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Sau giờ nghỉ, Inter Milan nhập cuộc khá hứng khởi, thế nhưng Real Madrid lại một lần nữa cho thấy được bản lĩnh của mình. Phút thứ 59, cầu thủ vào sân thay người là Rodrygo đã ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên của mình. Người kiến tạo cho cầu thủ trẻ mang áo số 25 là Lucas Vazquez, nhân tố nổi bật nhất bên phía Real trận này bên cạnh Eden Hazard.

    st - Bóng Đá

    Alexis Sanchez không thể giúp Inter Milan tạo ra sự khác biệt.

    Trong tình cảnh không còn gì để mất, huấn luyện viên Conte đã tung Alexis Sanchez vào sân hòng tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công. Sau đó, Stefano Sensi cũng được chọn mặt gửi vàng, thế nhưng mọi quyết định thay đổi người của cựu thuyền trưởng Chelsea đều không mang lại tác dụng.

    Nhìn chung trong nửa sau của trận đấu, kịch bản không có gì thay đổi khi Los Blancos vẫn là đội chơi vượt trội hơn. Về phần Inter Milan, họ gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng, và chỉ có những phút hiếm hoi tạo ra được sự nguy hiểm mà thôi. Dẫu vậy, những thời cơ mà Nerazzurri có được đều không thể được chuyển hóa thành bàn thắng. 

    Chung cuộc, các vị khách khiến đội chủ nhà chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-2.

    Anh Tú | 04:30 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...