Arsenal chỉ mất 9 phút để làm rung mành lưới các vị khách tới từ bờ biển phía nam nước Anh. Tuy vậy, một bàn thắng sẽ không đủ cho Unai Emery và các học trò thỏa mãn, đó là lý do khiến họ tiếp tục dồn lên. Và một tình huống tranh cãi đã xảy ra ở phút 22, khi công nghệ VAR buộc phải can thiệp.
Tiền đạo Nicolas Pepe có bóng bên cánh phải, anh tự tin xộc thẳng vào vòng cấm Bournemouth, nhưng sau đó bị ngăn lại bởi hậu vệ đội khách. Trọng tài sau khi được hỗ trợ bởi công nghệ đã từ chối cho Arsenal được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, pha quay chậm dường như không như vị vua áo đen nghĩ...
Rõ ràng là hậu vệ trái Diego Rico (số 21) đã chủ động đưa chân ra để ngăn cản ngôi sao người Pháp, trong khi tay của cầu thủ này cũng ôm chặt lấy đối phương. Thật bất ngờ là ông Martin Atkinson thậm chí cười liên tục và chỉ tay thể hiện sự không đồng tình của mình về một pha phạm lỗi.
Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Arsenal tạm thời dẫn trước Bournemouth với tỉ số 1-0. Họ chắc chắn sẽ vươn lên vị trí thứ 3 nếu giành trọn điểm số ở màn đối đầu trên sân Emirates tối nay, mặc dù thời gian vẫn còn rất nhiều để các vị khách mơ về một kết quả tích cực hơn.
Buổi tập cuối của Arsenal trước trận gặp Bournemouth: