MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Nhuộm đỏ nước Áo bởi MU 'siêu công', Solskjaer đã tiên liệu tương lai?

    19:38 Thứ sáu 13/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò đã hủy diệt chủ nhà LASK với tỉ số 5-0.

    Kết quả tuyệt vời trên đất Áo có thể gây chút bất ngờ, bởi dù sao Man Utd hiếm khi thắng đậm đến thế, đặc biệt đối với sân chơi châu lục. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của dàn sao Quỷ đỏ hiện tại và sức bật mới từ Bruno Fernandes, việc họ vùi dập một đối thủ yếu hơn âu cũng là điều đi đúng thực tế.

    Trước cuộc đụng độ với LASK, nhiều người hy vọng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ cất giữ các trụ cột, trong khi tạo điều kiện cho những nhân tố dự bị ra sân... nhưng vị thuyền trưởng sinh năm 1973 đã gây sốc khi tung ra đội hình rất mạnh và hướng các học trò chơi tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1.

    Nhuộm đỏ nước Áo bởi MU 'siêu công', Solskjaer đã tiên liệu tương lai? - Bóng Đá

     MU đá 3-4-2-1 ở trận gặp Brugge, nhưng chọn cách đá tấn công khi đá với LASK (4-2-3-1).

    Nhạc trưởng số 18 vẫn đá chính, đội trưởng Harry Maguire tiếp tục phải ra sân, rồi Luke Shaw hay Fred cũng có mặt ở đội hình xuất phát. Nếu loại trừ David de Gea, có lẽ chỉ Nemanja Matic thực sự được nghỉ ngơi. Riêng Victor Lindelof và Eric Bailly dường như sẽ luân chuyển thời gian thi đấu ở phòng tuyến.

    Tư tưởng này khác hẳn so với trận hòa 1-1 giữa Club Brugge và Man Utd ở vòng 1/6 trước đó, và người hâm mộ Quỷ đỏ đâu đó vẫn hơi thất vọng vì LASK không phải đội bóng lớn đến mức để dàn sao đắt giá đồng loạt phải xuất hiện... Tuy nhiên, Solskjaer đã tiên liệu tương lai bất ổn hiện nay?

    Trước trận này, đã có một vài thông báo chính thức về việc các trận đấu ở Châu Âu sẽ không mở cửa phục vụ khán giả, hoặc hoãn thi đấu... nhưng tần suất thông báo chính thức nổ ra thậm chí liên tiếp, sau khi cuộc đụng độ trên đất Áo kết thúc - bao gồm cả Premier League và FA Cup cách đây chưa lâu!

    Và dù đó là vô tình hay tính toán của Solskjaer cùng ban huấn luyện, Man Utd bây giờ quá thảnh thơi cho đến tháng 4. Nghĩa là, đội hình hiện tại có đến nửa tháng nghỉ ngơi trong bối cảnh COVID-19 hoành hành, mặc dù chưa có bất cứ thành viên nào tại Old Trafford phải cách ly hay nhiễm virus Corona.

    English Football League has agreed to suspend all games until at least 4 April due to the virus outbreak - Bóng Đá

     Các giải đấu chuyên nghiệp ở Anh đều bị hoãn cho tới đầu tháng sau.

    Sau lệnh đình chỉ cho tới ngày 4/4, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ tràn trề sinh lực và tự tin cho cuộc đua dự Champions League, hoặc hơn thế nữa: Lật Leicester City, khi bầu không khi tại King Power đang rất căng thẳng vì đại địch và chấn thương của cặp đôi trụ cột James Maddison cũng như Ricardio Pereira.

    Man Utd bung sức để giải quyết LASK ngay sau một lượt trận, ban đầu có vẻ như không hợp lý khi họ phải làm khách ở Tottenham Hotspur vào cuối tuần. Dù vậy, bây giờ tình hình đang khác đi rất nhiều, và đội chủ sân Old Trafford nắm nhiều lợi thế cho các mục tiêu chính trong phần còn lại của mùa giải.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 21:01 13/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...