MỚI NHẤT :
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Những kết quả khó hiểu ở vòng 14 V-League

    23:42 Chủ nhật 03/07/2016 | 11| 1

    BongDa.com.vn Thất bại 1-2 trên sân XSKT Cần Thơ khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn đối mặt nguy cơ mất việc ở HAGL khi đội nhà đã trải qua 6 thất bại liên tiếp, gồm 4 trận V-League và 2 trận ở tứ kết Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, nếu như thất bại của HAGL được dự báo trước thì vòng 14 V-League lại có nhiều kết quả rất khó hiểu.

    League

     HAGL (phải) thua 6 trận liên tiếp ở cả hai mặt trận V-League và Cúp Quốc gia. Ảnh: Dương Thu.

    Trên sân Lạch Tray, đội khách Đồng Tháp dẫn trước chủ nhà Hải Phòng 2-0 trong hiệp 1. Thế nhưng, chỉ trong vòng 14 phút giữa hiệp 2, hàng thủ Đồng Tháp lại thi đấu như mơ ngủ, tạo điều kiện cho Hải Phòng ghi liên tiếp 3 bàn để lội ngược dòng thắng 3-2. Với thất bại khó tin này, Đồng Tháp chôn chân ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 4 điểm, kém hơn đội xếp trên là Long An 4 điểm.

    Một trận đấu khác có kết quả còn khó hiểu hơn là cuộc chạm trán giữa QNK Quảng Nam và CLB Bóng đá Sài Gòn. Đội chủ sân Tam Kỳ dẫn trước 3-0 cho đến phút 57 nhưng chỉ trong 5 phút cuối trận, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng ghi liền 3 bàn, gỡ hòa 3-3 trong sự ngỡ ngàng của CĐV Quảng Nam.

    Trên sân Vinh, trận đấu được dự báo căng thẳng giữa SLNA và Than Quảng Ninh đã kết thúc với tỉ số chênh lệch nhất ở vòng 14. Đội bóng xứ Nghệ thắng đậm 4-0 để tiếp tục nới rộng cách biệt với nhóm “cầm đèn đỏ”.

    Ở các trận đấu khác, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại FLC Thanh Hóa 2-1, qua đó chiếm ngôi nhì bảng từ chính tay thầy trò HLV Lê Thụy Hải với 27 điểm. Riêng đương kim vô địch B.Bình Dương tiếp tục gây thất vọng khi bị Sanna Khánh Hòa BVN cầm hòa 1-1, rơi xuống vị trí thứ 8.

    A.Dũng | 22:47 03/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...