Thông tin Barcelona "ẵm" cặp siêu sao cả trăm triệu euro là Neymar và Antoine Griezmann đã ngập tràn trên các phương tiện truyền thông. Trước đó họ cũng đã biến Frenkie De Jong trở thành cầu thủ người Hà Lan đắt giá nhất trong lịch sử khi đem anh về từ Ajax Amsterdam với giá 75 triệu euro (kèm 11 triệu euro phụ phí).
Trong khi đó, những tài năng của lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona như Adria Bernabe, Eric Garcia, Sergio Gomez, Jordi Mboula thì đều đã đào tẩu sang những CLB khác để tìm kiếm cơ hội ra sân và phát triển. Camp Nou không còn là miền đất hứa cho các tài năng trẻ nữa. Đây giờ là sân khấu của những ngôi sao đã thành danh, và khẳng định được tên tuổi của mình.
Kể từ thời của Luis Enrique trước đây hay Ernesto Valverde bây giờ đều rất ưa chuộng mua về các cầu thủ tên tuổi, tất nhiên là cũng rất đắt đỏ. Có thể kể sơ qua như Luis Suarez, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Ousmane Dembele.
Không thể phủ nhận giai đoạn hậu tiki-taka, thành công của Barcelona có một phần đóng góp không nhỏ của những ngôi sao kể trên. Tuy nhiên điều làm nên giá trị khác biệt giữa đội chủ sân Camp Nou và đại kình địch Real Madrid thì đã không còn, đó là nền tảng tiếp nối, tính kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Kể từ sau giai đoạn của Pep Guardiola hay Tito Vilanova, hai HLV trưởng thành từ Barcelona, thấm nhuần triết lý Barcelona, thì sự liên kết giữa lò La Masia và đội một không còn chặt chẽ như trước nữa. Martin Montoya, Cristian Tello, Gerard Deulofeu, hay Marc Bartra, những sản phẩm giàu tiềm năng của lò La Masia đều không được tạo điều kiện phát triển.
Cả Luis Enrique và Ernesto Valverde không thể thấm nhuần được triết lý của Barcelona, ngay cả lối chơi họ xây dựng cũng chỉ nhằm mục đích chiến thắng. Bây giờ người ta chẳng dùng khái niệm "đá đẹp như Barca" để chỉ mô tả lối chơi tấn công tận hiến nữa.
Cũng không trách được hai HLV trên, họ đến Camp Nou không phải để duy trì truyền thống của Barcelona trên phương diện tiếp nối bản sắc, mà là đem về thành công. Tuy nhiên với một CLB có khẩu hiệu "Més que un club" (tạm dịch: Hơn cả một CLB) như Barca, thì thành công chưa phải là thước đo tuyệt đối. Họ cần giữ được tính kế thừa, giá trị cốt lõi để nhận diện bản sắc của niềm tự hào xứ Catalunya.
Trong đội hình Barca bây giờ, chỉ còn Sergi Roberto là gương mặt mới nhất của La Masia có thể chen chân vào đội hình chính, dù anh đã 27 tuổi. Còn lại Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets hay Jordi Alba đều đã ở ngưỡng 30.
Trong vài năm tới, khi lớp cầu thủ cuối cùng của La Masia này không còn, thì ở Camp Nou sẽ chứng kiến sự thống trị của những "kẻ ngoại đạo" như Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho hay Neymar, Griezmann (nếu họ về). Đó quả là một viễn cảnh buồn với La Masia, lò đào tạo trẻ trứ danh một thời của bóng đá thế giới.