MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Những đứa trẻ" của Lampard đã trưởng thành, của Solskjaer thì sao?

    18:42 Thứ năm 24/10/2019

    BongDa.com.vn Cả hai câu lạc bộ đều hướng đến nền tảng là các cầu thủ trẻ.

    Có thể nói, trận đấu khởi đầu mùa giải mới giữa ChelseaManchester United chỉ là một "trò đùa". The Blues thủng lưới 4 bàn không gỡ, mọi chỉ trích đều nhắm về HLV Frank Lampard vì thất bại tệ hại nhất trong lịch sử đội bóng và cho rằng, cựu tiền vệ này sẽ có một chuỗi ngày tăm tối cùng Chelsea. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ole Gunnar Solskjaer được đưa lên tận "mây xanh" nhờ màn trình diễn của các học trò, và người ta bắt đầu mơ về những ngày tháng hào hùng năm nào sẽ trở lại. Nhưng không, cổ động viên của cả hai đội đã bị "đánh lừa".

    Sau 9 vòng đấu, Chelsea đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, hơn 10 bậc so với Man United. "Những đứa trẻ" của Lampard ngày nào còn khiến nhiều người hoài nghi, đã từng bước trưởng thành và đang có chuỗi 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Trái lại, "dòng máu quỷ" mà Solskjaer cố gắng lưu thông tại Old Trafford, không biết đến cảm giác chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Vậy, tại sao lại có sự khác biệt quá lớn này?

     - Bóng Đá

     Lampard đã có thể yên tâm.

    Chelsea đang được Lampard xây dựng với nòng cốt là những Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Mason Mount, hay Tammy Abraham, trải dài cả ba tuyến. Điều đáng nói, không một ai trong số họ góp mặt trong đội hình của The Blues mùa trước. Đây rõ ràng là công lao của Lampard, vì chính ông là người tin tưởng vào lứa cầu thủ được đào tạo tại câu lạc bộ. Dĩ nhiên, một phần cũng do việc Chelsea bị cấm chuyển nhượng, Nhưng nên nhớ, "Người không phổi" đã đẩy đi cả hai cái tên đầy kinh nghiệm nơi hàng thủ là David Luiz, Gary Cahill, để tạo điều kiện cho Zouma, Tomori hay Christensen thi đấu.

    Và kết quả? Một trong những hàng công nguy hiểm nhất châu Âu - Ajax, cũng không thể xuyên thủng mành lưới Chelsea. Khi Rudiger trở lại, anh khó mà có được một suất đá chính như trước. Bên cạnh đó, trên hàng công thì Giroud, Pedro hay cả bom tấn Pulisic cũng bị chiến lược gia người Anh thường xuyên "cất" trên băng ghế dự bị. Ở tuyến giữa, sự sáng tạo của Chelsea cũng chủ yếu đến từ Mason Mount, "trò cưng" của Lampard. Thế còn Man United?

     - Bóng Đá

     Mason Mount khiến người ta quên đi Hazard.

    Giống như Lampard tại Chelsea, trước khi Solskjaer đến, Man United chưa bao giờ trao nhiều cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Tahith Chong, Mason Greenwood, Angel Gomes, James Garner hay gần nhất là Brandon Williams đều đã ra mắt đội một, nhưng ngoại trừ một vài tình huống chói sáng của Greenwood, ấn tượng mà những cái tên khác để lại gần như là con số 0. Chưa nói đến việc trở thành trụ cột trong đội hình như "những đứa trẻ" của Lampard. Câu hỏi được đặt ra, khi nào họ mới trưởng thành?

    Kinh nghiệm thi đấu. Một khi chưa có được yếu tố này, các tài năng trẻ của Man United sẽ không thể phát huy được hết tiềm năng. Dĩ nhiên, nó không đến từ việc ra sân hàng tuần ở đội U23, mà là thi đấu tại môi trường chuyên nghiệp. Những Tomori, Mount hay Abraham đều được Chelsea cho các đội bóng khác mượn và tỏa sáng tại đó. Để giờ đây, The Blues chỉ việc hưởng thụ thành quả của mình, khi họ đã đủ kinh nghiệm và trưởng thành.

     - Bóng Đá

    Solskjaer nên để các cầu thủ trẻ đi "học đạo". 

    Trái lại, việc được Solskjaer tung vào sân 5 hay 10 phút cuối trận, chẳng thể đem lại điều gì quý giá cho các cầu thủ trẻ tại Man United. Họ sẽ mãi là những đứa trẻ nếu không được thường xuyên thi đấu đỉnh cao. Và đây chính là câu trả lời cho sự khác biệt giữa hai đội.

    Sao trẻ Chelsea thăng hoa tại Premier League:

    Huỳnh Phong | 18:20 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...