Nga
Đầu tiên, phải nhắc đến đội chủ nhà Nga. Ban đầu đội bóng xứ bạch dương bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất World Cup 2018. Chỉ tiêu đề ra cho thầy trò Stanislav Cherchesov chỉ là cố gắng vượt qua vòng bảng.
Đáng khâm phục là Nga đã thi đấu thăng hoa ở vòng bảng và đứng thứ 2 bảng A để hoàn thành chỉ tiêu. Không những thế, Golovin và đồng đội còn “quật” ngã Tây Ban Nha để hiên ngang vào tứ kết. Thật cay đắng là họ lại dừng giấc mơ Vàng sau loạt luân lưu định mệnh với Croatia.
Thụy Điển
Sẽ phải dành rất nhiều lợi ngợi khen cho đại diện Bắc Âu. Họ đến World Cup 2018 mà không có Zlatan Ibrahimovic. Tưởng như mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn nhất là Thụy Điển rơi vào bảng tử thần với Đức, Mexico và Hàn Quốc.
Địa chấn đã xảy ra khi Thụy Điển chễm chệ xếp đầu bảng và cho Đức về nước sớm. Không dừng lại ở đó, đội bóng áo vàng còn tiến vào tứ kết sau khi đánh bại Thụy Sĩ một cách nhẹ nhàng. Cần nhớ rằng, đã 2 kỳ World Cup liên tiếp trước đó Thụy Điển bị lỡ hẹn với sân chơi danh giá này.
Nhật Bản
Mục tiêu đề ra ban đầu của Nhật Bản là vượt qua vòng bảng, thực tế là họ hoàn thành đúng như chỉ tiêu nhưng không thể không khâm phục ý chí của các “Samurai xanh”. Nhìn lại vòng bảng, có thể xem Nhật Bản là đội yếu nhất bảng đấu, việc họ thắng được Colombia và kiên cường cầm chân Senegal đã là thành quả to lớn.
Ngoài ra, sự tiếc nuối lớn cũng dành cho đại diện châu Á khi họ tưởng như đã có lúc đá bay Bỉ về nước sau khi dẫn tới 2 bàn ở vòng 1/8. Sự xuống sức về thể lực đã khiến Keisuke Honda và đồng đội cay đắng bị dừng bước sau khi bị lội ngược dòng.
Croatia
Không có gì để bàn cãi, Croatia chính là đại diện để lại nhiều cảm xúc nhất tại giải đấu năm nay. Dù cho có thua ở trận chung kết đi chăng nữa thì thầy trò Zlatko Dalic đã là người hùng trong mắt người dân Croatia.
Họ đã vượt rất xa sự mong đợi của tất cả khi lầm lũi tiến vào trận chung kết bằng 3 trận đấu kéo dài 120 phút chỉ trong vòng 10 ngày khiến tất cả phải ngả mũ. Liệu rằng câu chuyện cổ tích của Modric và đồng đội có trọn vẹn? Hãy chờ xem.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam