MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Những điều rút ra sau trận MU 0-2 Man City: MU lại chẳng phải MU, Liverpool có thấy sợ Man City?

    10:27 Thứ năm 25/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là những điều rút ra sau đại chiến Man United với Man City.

    1. Liverpool có thấy sợ Man City?

    Càng về những vòng cuối của Premier League, Liverpool càng cho thấy sức mạnh đáng gờm và bản lĩnh thích ứng với hoàn cảnh khó khăn. Liên tục vượt qua Tottenham cùng Chelsea, đoàn quân áo đỏ gây áp lực khủng khiếp lên Man City trong cuộc đua vô địch, đồng thời tràn trề cơ hội lật ngược tình thế.

    3 điều rút ra sau trận MU MC - Bóng Đá

    Man City đẳng cấp vượt trội.

    Song, nếu Liver hay thì đại diện thành Manchester càng xuất sắc. Thầy trò Pep Guardiola gần như bị đẩy vào thế chân tường khi bị loại khỏi Champions League, đồng thời tương lại tại Ngoại hạng Anh cũng trở nên mập mờ. Và rồi trong cơn khủng hoảng, đương kim vô địch Premier League một lần nữa khẳng định đẳng cấp số 1 tại đấu trường quốc nội.

    Sau chiến thắng trước Tottenham ở vòng 35, đoàn quân áo xanh tiếp tục có chuyến hành quân đầy sóng gió đến Old Trafford. Với lợi thế sân nhà cùng tình thế buộc phải thắng vì top 4, Manchester United thật sự đã gây khó cho người hàng xóm khó ưa. Đội bóng của Solskjaer đã thi đấu quyết tâm và có thời gian khiến hàng thủ "nhà vua" nước Anh chật vật.

    Thế nhưng, với lực lượng hùng hậu cùng lối đá chèn ép đối phương đến mức nghẹt thở, Man City đã quật ngã nửa đỏ thành Manchester. Hàng công hiệu quả vừa đủ, hàng tiền vệ vẫn xuất sắc hơn người, hàng thủ bản lĩnh, thầy trò Pep Guardiola kết liễu trận đấu trong vòng 12 phút.

    Đồng thời họ không cho MU bất cứ cơ hội nào để phản công hay tạo bất ngờ. Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đại gia Man United, Man City đường đường chính chính trở lại vị trí số 1 và khiến Liverpool một lần nữa nơm nớp lo sợ vì chặng đường tới.

    2. MU hiện nguyên hình

    Trận thua Everton hồi cuối tuần qua trở thành lời cảnh báo cho phong độ và bộ mặt tệ hại của Manchester United. Chưa hết, với lối đá hiện tại, đội nhà quá khó để giành kết quả có lợi trong cuộc đối đầu với gã hàng xóm, Man City. Và 90 phút trên thánh địa Old Trafford, chẳng còn bất ngờ hay thất vọng, MU gục ngã trước đoàn quân áo xanh là kết quả tất yếu.

    3 điều rút ra sau trận MU MC - Bóng Đá

    MU lại tệ như đầu mùa. 

    Phải thừa nhận rằng, thầy trò Solskjaer nhập cuộc không hề tối khi vô cùng tỉnh táo trong khâu phòng ngự. Họ liên tiếp làm khó ''nhà vua'' nước Anh với việc phối hợp thủ và phản công bài bản. Từ giữa hiệp 1, MU có không ít lần uy hiếp khung thành Ederson.

    Nhưng, sau tất cả, hành công bạc nhược, đoàn quân áo đỏ chẳng thể tạo được gì đặc biệt trước Man City. Không những vậy, bước sang hiệp 2, CLB còn thi đấu cẩu thả và chểnh mảng. Đặc biệt, tuyến giữa MU một lần nữa cho thấy sự yếu kém. Sở hữu cả 2 cái tên đắt đỏ, Fred cùng Pogba, song 2 ngôi sao thi đấu nửa vời, chuyền không ra chuyền, cơ hội không ra cơ hội.

    Thua hoàn toàn trên mọi phương diện, cuối cùng đội nhà nhận thất bại 0-2 trong cuộc chiến sinh tử với gã hàng xóm khó ưa. Cuối cùng, chuỗi trận bất bại hay ngày tháng thăng hoa của MU cũng kết thúc. Quan trọng, nó cũng chẳng giúp gì cho CLB trong hoàn cảnh khó khăn. Man United giờ lại không phải là Man United, họ rồi cũng hiện nguyên hình kẻ bạc nhược, tệ hại và tiếp tục chìm trong khủng hoảng mới.

    Bạch Băng | 10:27 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...