MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Những bộ ba tấn công trứ danh tại châu Âu (Phần cuối)

    17:25 Thứ sáu 19/08/2016 | 18| 2

    BongDa.com.vn Mùa giải mới đang đến gần, những CLB hàng đầu châu Âu sẽ tiếp tục thị uy sức mạnh nhờ khả năng tỏa sáng của các bộ ba tấn công khét tiếng.

    Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial (Manchester United)

    1

     

    Một kỷ nguyên mới đã mở ra với Quỷ đỏ thành Manchester, họ có HLV Jose Mourinho giàu cá tính cùng những cái tên khét tiếng trên hàng công. Sau 3 năm không thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, M.U đang dần trở lại với hình ảnh rất mạnh mẽ trên hàng công. Người đặc biệt đã đưa Rooney trở lại vị trí tiền đạo quen thuộc và chiêu mộ thêm Ibrahimovic để kết hợp cùng Martial thi đấu khá tốt mùa trước.

    Martial là tương lai của M.U cũng như bóng đá Pháp, cầu thủ trẻ này được ví von với Thierry Henry khi hoạt động rất tốt bên hành lang cánh. Rooney có thể quán xuyến một khu vực rộng lớn và có thể lùi lại sắm vai hộ công. Ibrahimovic vẫn còn duyên ghi bàn của một tay sát thủ vòng cấm. Bộ ba này sẽ cho phép M.U có thêm nhiều phương án tấn công so với thời Louis van Gaal.

    Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Goetze (Borussia Dortmund)

    2

     

    Một đội bóng hầu như có rất ít người ghét ở châu Âu, Dortmund vẫn tịnh tiến trên con đường trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Họ đã bổ sung sức mạnh bằng những tân binh chất lượng như Ousmane Dembele và Emre Mor, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là sự trở lại đáng chờ đợi của Goetze.

    Hàng công của Dortmund là sự kết hợp giữa Reus, Aubameyang và Goetze được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Họ cũng được nhận định sẽ là ngựa ô của Champions League và bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng Dortmund. Tốc độ của Aubameyang, sự sắc sảo của Reus và nhãn quan chiến thuật của Goetze sẽ khiến Dortmund đáng sợ hơn rất nhiều trong mùa giải tới.

    Douglas Costa, Robert Lewandowski, Thomas Mueller (Bayern Munich)

    3

     

    Kình địch của Dortmund ở Đức không ai khác ngoài Bayern, họ cũng có một bộ ba tấn công mạnh mẽ gồm Costa, Lewandowski và Mueller. Đây là những nhân tố chính giúp Bayern tiếp tục thống trị tại Bundesliga trong mùa giải vừa qua. Lewy sau rất nhiều đồn đoán đã quyết định ở lại và Bayern đã thành công trong việc giữ chân một trong những tiền đạo khét tiếng nhất châu Âu.

    Lewandowski và Mueller đều có thể ghi bàn từ bất kì vị trí nào trước vòng cấm đối thủ. Riêng với Costa, tuy chỉ mới đến trong mùa giải trước nhưng Pep Guardiola ngay lập tức nhận xét anh là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, thậm chí làm lu mờ luôn hình ảnh của Franck Ribery. Với bộ ba tấn công này, không ngạc nhiên khi Bayern tiếp tục trở thành ngáo ộp ở Đức lẫn đấu trường châu Âu.

    Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

    4

     

    Tầm quan trọng của Ronaldo là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá với khả năng ghi bàn ổn định và tạo sức ép cực lớn lên hàng thủ đối phương. Không những vậy, Real còn có thêm một siêu sao chạy cánh khác là Bale, kể từ khi anh gia nhập đội bóng, Real đã có thêm 2 danh hiệu Champions League và điều này không hề ngẫu nhiên.

    Tốc độ của Ronaldo và Bale ở hai cánh cần một tiền đạo biết chọn vị trí và dứt điểm chính xác, điều này không thể tìm thấy ai làm tốt hơn ở Real ngoài Benzema. Tiền đạo người Pháp tuy không được đánh giá cao như 2 đối tác nhưng lại là cây săn bàn ổn định nhất trong những năm qua giúp Real gặt hái không ít danh hiệu lớn nhỏ.

    Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar (Barcelona)

    5

     

    Điều duy nhất khiến bộ ba BBC của Real không thể tung hoành ở La Liga mùa trước chính là tam tấu MSN của Barca. Bộ ba Nam Mỹ của gã khổng lồ xứ Catalan là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ mà họ đối đầu. MSN ghi được 131 bàn thắng trong mùa trước với khả năng tỏa sáng của Messi, sự tinh quái của Suarez còn Neymar luôn biết cách quấy phá hàng thủ đối phương.

    Đều là 3 cá tính lớn của bóng đá thế giới, nhưng họ lại rất thân thiết với nhau và chính điều này đã giúp MSN thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn và sẵn sàng nhường cơ hội ghi bàn cho nhau. Mùa giải mới đang đến tại Tây Ban Nha, Barca sẵn sàng trở lại để bảo vệ ngôi vô địch và xa hơn là lên ngôi tại UEFA Champions League.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 16:40 19/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...