1. Victor Lindelof
Trong một ngày mưa nặng hạt, cầu thủ người Thụy Điển phải gặp rất nhiều khó khăn trước những tiền đạo của AFC Bournemouth. Cả Callum Wilson và Joshua King đều là những mẫu trung phong giàu sức mạnh, thừa tốc độ và độc lập tác chiến tốt. Nhưng không rõ vì chủ quan hay mất tập trung, cựu sao Benfica lại không nhận ra điều đó.
Sự hỗn loạn là cụm từ mô tả chính xác nhất về bàn thua của Manchester United. "The Cherries" triển khai bóng bên cánh phải và bóng được chuyền đến chân Joshua King. Chân sút người Na Uy khống chế đầy đẳng cấp trước khi tung ra pha dứt điểm quyết đoán. Ở một khoảng cách quá gần như vậy, David De Gea không thể làm gì hơn.
Người ta đã thấy... Aaron Wan-Bissaka chạy vào từ cánh phải để theo kèm số 7 của đội chủ nhà. Sự hời hợt trong cách phòng ngự của cựu sao Crystal Palace đã khiến M.U ôm hận. Tuy nhiên, người đáng trách nhất là Victor Lindelof khi anh đã rời vị trí đáng lẽ phải là của mình, đồng thời giúp cho đối thủ có đầy đủ không gian lẫn thời gian để xử lý.
2. Andreas Pereira
Cùng với Victor Lindelof, cầu thủ người Brazil là hai người tệ nhất bên phía nửa đỏ thành Manchester. Chuyên trang WhoScored chỉ chấm cho tiền vệ sinh năm 1996 vỏn vẹn 6.1 điểm. Và khi nhìn vào những thông số sau đây, chàng trai gốc Bỉ thừa hiểu mình xứng đáng phải nhận cơn mưa chỉ trích từ các CĐV nhà.
Chơi trong vai trò số 10, thế nhưng cựu sao PSV Eindhoven chỉ tung ra vỏn vẹn 1 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Thậm chí, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Pereira chỉ ở mức 60%. Đây là thành tích khó chấp nhận được với nhân tố đảm nhận vị trí hộ công. Ngoài ra, số 15 của Quỷ đỏ cũng thực hiện 3 cú sút và chỉ 1 trong số đó đi trúng khung thành.
Chàng trai sinh ra tại Duffel không phải là không có cơ hội. Anh được gia hạn hợp đồng, sau đó ra sân thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau, từ số 10 cho tới chạy cánh. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, cầu thủ 23 tuổi chưa đáp ứng được kì vọng của ban huấn luyện. Có lẽ M.U cần phải sớm đẩy mạnh những thương vụ James Maddison hay Christian Eriksen vào mùa Đông tới đây.
3. Anthony Martial
Những tưởng sẽ lấy lại phong độ, thế nhưng cầu sinh năm 1995 một lần nữa trình diễn bộ mặt nhạt nhòa trong vai trò đá cắm. Một trong những điểm yếu của cựu sao AS Monaco là... lười di chuyển. Điều đó được thể hiện rõ ràng ở trận đấu trên sân Vitality vừa qua - nơi mà cặp trung vệ Nathan Ake và Steve Cook đã chơi cực kì ấn tượng.
Những gì Anthony Martial làm được đó là tung ra 1 cú sút chẳng khác gì đường chuyền cho thủ thành Aaron Ramsdale. Thậm chí, người ta nhớ đến tuyển thủ Pháp không phải vì màn trình diễn của anh mà là vì pha bóng ăn vạ. Sau khi ngã trong vòng cấm của AFC Bournemouth, số 9 của Quỷ đỏ lập tức bị Jefferson Lerma của đội chủ nhà gây hấn.
Tình huống này khiến cho Fred phải nhận một thẻ vàng không đáng có vì lao vào bênh vực người đồng đội. Rõ ràng áp lực dành cho tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Lyon là không hề nhỏ. Tuy nhiên với giá trị và sự kì vọng ban huấn luyện đặt ra, anh cần phải làm nhiều hơn thế nếu không muốn bị mất suất đá chính.
Xem cú hat-trick của Raheem Sterling vào lưới AFC Bournemouth: