MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Nhìn Trung Quốc, đến Mourinho cũng chào thua'

    17:53 Thứ tư 12/10/2016 | 1| 3

    Chứng kiến cuộc khủng hoảng của tuyển Trung Quốc, Nhân Dân Nhật báo tự hỏi hào nhoáng của giải vô địch quốc gia nước này đang che giấu sự sụp đổ của đội tuyển quốc gia?

    "Bóng đá Trung Quốc nên xây lại từ đầu?" Truyền thông Trung Quốc đặt ra câu hỏi sau thất bại mới đây của tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018.

    Gặp Uzbekistan (11/10), tuyển Trung Quốc để thua 0-2, kết quả tồi tệ đủ khiến họ tạm biệt giấc mơ dự World Cup dù vẫn còn 6 trận đấu phía trước. Bốn trận đấu trôi qua, tuyển Trung Quốc mới có 1 điểm.

    Trận thua Uzbekistan khiến HLV Gao Hongbo mất việc. Ông đã giao kèo với Hiệp hội bóng đá nước nhà từ sau thất bại trước Syria. "Tôi sẽ rời đội tuyển vì những kết quả nghèo nàn," ông Gao Hongbo, mới được bổ nhiệm làm HLV tuyển Trung Quốc vào tháng 2 năm nay, cho biết.

    Trung-Quoc-That-Bai-1

     HLV Gao Hongbo từ chức sau thành tích nghèo nàn của tuyển Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Năng lực yếu kém và sai lầm trong tuyển chọn nhân sự khiến Trung Quốc chìm trong khủng hoảng. Họ thua Hàn Quốc, Syria, Uzbekistan và chỉ hòa được Iran. Tân Hoa Xã đổ mọi trách nhiệm lên HLV Gao Hongbo. Hãng thông tấn Trung Quốc không dành bài viết tạm biệt nào cho ông thầy 50 tuổi.

    "Ông Gao thất bại trong việc tạo ra một tuyển Trung Quốc hiệu quả và lối chơi thích hợp. Dù còn 6 trận đấu nữa tại vòng loại, song đội tuyển Trung Quốc không mang đến cho người hâm mộ bất kỳ hy vọng nào," Tân Hoa Xã viết.

    Nhân Dân Nhật báo lại có góc nhìn khác. "Liệu Ferguson, Mourinho hay Guardiola có mang đến điều khác biệt với tập hợp những cầu thủ thế này?"

    Tâm điểm mọi chỉ trích giờ quy cho giải vô địch quốc gia Trung Quốc, nơi những CLB ném tiền vào thị trường chuyển nhượng không tiếc tay. Điều đó chỉ mang đến hào nhoáng bên ngoài chứ không che đậy được một đội tuyển sụp đổ.

    Trung-Quoc-That-Bai-2

     Tuyển Trung Quốc đang rơi vào cuộc khủng hoảng. Ảnh: Internet.

    Chứng kiến tuyển Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng, Nhân Dân Nhật báo bình luận: "Giành vé dự World Cup chỉ còn là lý thuyết. Đã tới lúc bóng đá Trung Quốc xây dựng lại từ đầu? Điều này có lẽ hơi cực đoan, nhưng sự bùng nổ giả tạo của bóng đá Trung Quốc đang che đậy rất nhiều vấn đề."

    Tiền bạc chỉ đưa Trung Quốc thụt lùi. Hàng tỷ USD giúp họ có những ngoại binh và chức vô địch AFC Champions League của Guangzhou Evergrande, tuy nhiên điều đó không mang đến lợi ích cho đội tuyển quốc gia.

    Hình hài bóng đá Trung Quốc như “hổ giấy”. Họ giống tuyển Anh, quốc gia sở hữu giải Premier League hấp dẫn nhất hành tinh nhưng đội tuyển quốc gia lại rất nghèo nàn.

    Có thời điểm người Trung Quốc "cười nhạo" Nhật Bản và Hàn Quốc vì giải vô địch quốc gia không có những tên tuổi số má.

    Trung-Quoc-That-Bai-3

     Tuyển Trung Quốc nên xây dựng nền bóng đá lại từ đầu. Ảnh: Internet.

    Dù vậy, phân nửa đội hình tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc đang chơi bóng ở nước ngoài, còn Trung Quốc có mỗi cầu thủ 19 tuổi Zhang Yuning. Anh này đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trên đất Hà Lan.

    Có chung quan điểm với Nhân dân Nhật báo, Sohu Sports và Sina Sports phân tích sự lột xác về hình ảnh của giải vô địch quốc gia Trung Quốc không góp phần phát triển và thúc đẩy đội tuyển quốc gia.

    Sohu Sports chỉ ra giải quốc nội với làn sóng ngoại binh tràn ngập đang giết chết các gương mặt trong đội tuyển Trung Quốc và nền bóng đá nước nhà còn rất nhiều vấn đề. Ngay từ công tác đào tạo trẻ, bóng đá Trung Quốc đã rất bê bối với vụ dàn xếp tỷ số ngay từ những cầu thủ U11 mới đây.

    Trong khi đó, Sina Sports mô tả những ngoại binh đang giết chết những giấc mơ bóng đá của trẻ em

    Nhìn bóng đá Trung Quốc, có lẽ Ferguson, Mourinho hay Pep cũng chào thua. Và để khủng hoảng không leo thang, truyền thông Trung Quốc tin đội tuyển quốc gia nên xây lại từ đầu và mọi thứ cần được bắt đầu từ 6 trận còn lại của vòng loại World Cup 2018.

    Nguyên Trí | 16:08 12/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...