MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Nhìn lại 10 bản hợp đồng mùa đông của Man United kể từ năm 2008

    23:03 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Giữa mùa giải chưa bao giờ là thời điểm thích hợp để một cầu thủ chuyển đến đội bóng mới. Và với M.U, có vẻ đây cũng không phải thời gian lý tưởng để mua người.

    Manucho (2008)

    Rời đội bóng quê nhà Petro Atletico để gia nhập Manchester United vào đầu năm 2008, Manucho đã được ký hợp đồng dài hạn khi gây ấn tượng sau 3 tuần thử việc. Tuy vậy, tiền đạo này cũng không thể cạnh tranh nổi một vị trí trên hàng công Quỷ đỏ. Trước khi chính thức ra đi mùa hè năm 2009, tất cả những gì anh làm được trong màu áo M.U là 42 phút thi đấu sau 3 trận được cho ra sân.

    Rodrigo Possebon (2008)

    Nhìn lại 10 bản hợp đồng mùa đông của Man United kể từ năm 2008 - Bóng Đá

     Possebon với cựu chủ tịch CLB TP. HCM Lê Công Vinh.

    Khi còn luyện tập ở đội trẻ của Internacional, Rodrigo được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Brazil. Tiền vệ này không bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo đội bóng thời thơ ấu mà được mang thẳng đến sân Old Trafford.

    Khỏi phải nói, ở tuổi 19, chưa từng có kinh nghiệm chơi chuyên nghiệp, Rodrigo đã hoàn toàn mất phương hướng. Sau khi bị Man United bán đi, cầu thủ này khoác áo thêm 9 đội bóng khác, trong đó có CLB TP. Hồ Chí Minh, thậm chí không thể chứng minh được bản thân tại V-League và đã bị thanh lý hợp đồng hồi đầu năm, hiện đang thất nghiệp ở tuổi 29.

    Zoran Tosic (2009)

    Dù đã cho thấy sự ấn tượng về kỹ thuật trong màu áo Partizan, ngoại hình nhỏ con của Tosic vẫn khiến cầu thủ này gặp bất lợi ở một giải đấu khốc liệt như Premier League, anh cũng phải sớm rời đi sau chỉ 5 lần ra sân cho Quỷ đỏ.

    Ritchie De Laet (2009)

    Nhìn lại 10 bản hợp đồng mùa đông của Man United kể từ năm 2008 - Bóng Đá

      De Laet đã có cho mình một cúp vô địch Ngoại hạng Anh.

    Cũng giống những cái tên ở trên, De Laet hoàn toàn thất bại ở Nhà hát của những giấc mơ nhưng sự nghiệp của anh lại có những cột mốc chói sáng khi chơi cho Leicester City: Được thăng hạng năm 2014, và chạm đến vị trí cao nhất Ngoại hạng Anh chỉ 2 năm sau đó.

    Anders Lindegaard (2011)

    Dù đến Old Trafford trước David de Gea nhưng thủ thành người Đan Mạch không thể cạnh tranh nổi vị trí với người đồng nghiệp này. Dù vẫn ở lại M.U đến năm 2015 nhưng Lindegaard không để lại nhiều dấu ấn.

    Freddie Veseli (2012)

    Trưởng thành và có những năm tháng chơi chuyên nghiệp đầu tiên cho Manchester City, hậu vệ người Thụy Sĩ vẫn quyết định chuyển đến Man United. Tuy nhiên tính cả 2 CLB này, số lần ra sân của Veseli vẫn chỉ là một con số 0. Chính xác hơn, Freddie Veseli chỉ được chơi cho đội U23 của M.U và M.C.

    Wilfried Zaha (2013)

    Nguồn Internet

     Zaha đang chơi hay trong màu áo Crystal Palace.

    Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson, tuy nhiên chân sút này lại không thể để lại ấn tượng như cách được mang về Old Trafford, Zaha gần như mất tích dưới thời David Moyes. Nhưng khi được trở lại Crystal Palace năm 2015, tiền đạo này như thể hiện được bản thân và hiện đang là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn.

    Juan Mata (2014)

    Một trong những cái tên hiếm hoi có được thành công trong bản danh sách này. Dùng từ "thành công" ở đây là không thực sự đúng, chính xác là Mata vẫn đang được trọng dùng ở M.U trong gần 5 năm qua, còn những danh hiệu anh giành được cùng Quỷ đỏ thì không thực sự đáng kể.

    Sadiq El Fitouri (2015)

    Một cái tên khác không được ra sân dù chỉ một trận cho Manchester United.

    Alexis Sanchez (2018)

    Người đã thành danh khi được Quỷ đỏ mua về, thậm chí được kì vọng sẽ là cái tên vực dậy cả đội bóng. Nhưng nhìn những gì Sanchez làm được đến thời điểm hiện tại, có thể tạm khẳng định chân sút này đã hoàn toàn thất bại.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:10 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...