MỚI NHẤT :
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Nhìn kìa Robertson, đó mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới!

    06:35 Thứ năm 02/05/2019 | 9

    BongDa.com.vn Barcelona chỉ có một Lionel Messi, nhưng họ cũng sở hữu rất nhiều siêu nhân trong đội hình.

    Mùa này, siêu hậu vệ Marcelo đã đánh mất chính mình giống như Real Madrid trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Jordi Alba dù đã lớn tuổi nhưng vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao trong cả một chặng đường dài cho đến nay... Nhưng đó là ở Tây Ban Nha!

    Nhìn sang xứ sương mù, người ta đang ca ngợi hết nấc một hậu vệ trái khác mới nổi - Andy Robertson - chàng trai đã gia nhập danh sách cầu thủ phòng ngự có nhiều pha kiến tạo nhất trong một mùa giải (11), cùng Andy Hinchcliffe và Leighton Baines.

    Nhìn kìa Robertson, đó mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới! - Bóng Đá

     Người ta đã trông chờ cuộc đụng độ này, không kém cặp Messi v Van Dijk.

    Thủ quân đội tuyển Scotland là một trong những cầu thủ đá chính ở hàng phòng ngự vững chắc nhất 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đó đã tan nát hoàn toàn trong 90 phút tại thánh đường Nou Camp rạng sáng nay.

    Trước cuộc đụng độ giữa Barcelona và Liverpool, nhiều người hy vọng rằng đây sẽ là màn đối đầu hấp dẫn giữa 2 hậu vệ trái hay nhất lục địa già vào thời điểm hiện tại, nhưng Alba không phải một gã mới nổi như Robertson.

    Thật đáng sợ khi không phải Lionel Messi hay Ivan Rakitic, mà chính ngôi sao sinh năm 1988 mới là nhân tố tạo ra cơ hội nhiều nhất cho Barcelona bằng các đường chuyền của mình (3), và thực tế cũng tốt hơn so với bất cứ ai trên sân Nou Camp.

    Alba không dứt điểm, nhưng rê bóng thành công 100%, tranh chấp thành công 100%. Đặc biệt, anh phá bóng nhiều nhất (4) nhưng các điểm tạo ra thống kê lại ở các vị trí hoàn toàn khác nhau ở 3 khu vực của sân đấu, mặc dù nó ở bên cánh trái.

    Nhìn kìa Robertson, đó mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới! - Bóng Đá

     Bản đồ nhiệt của hai hậu vệ đá chính của Barcelona.

    Bản đồ nhiệt cho thấy, cựu cầu thủ Valencia thậm chí đã xuất hiện và bứt tốc bên cánh đối diện, nhờ vào nguồn năng lượng có lẽ được lấy từ người của Iron Man (Người Sắt). Chưa kể, hướng di chuyển của Alba giống như một lưỡi hái hai đầu, móc thẳng vào khung thành hai bên.

    Robertson, trong khi đó gần như vô hại cùng Sadio Mane bên cánh của mình. Cả 5 quả tạt bóng được coi là vũ khí lợi hại nhất (cùng với tốc độ) của anh đều chẳng mang lại tác dụng, hoặc bị chặn, hoặc quá mạnh sang phía bên kia sân đấu.

    Tất cả những gì cầu thủ sinh năm 1994 làm được trong trận này chỉ là 4 pha tắc bóng và 1 lần rê dắt không nguy hiểm ở phút 30. Không cần "bê" nguyên vào sự so sánh cũng có thể nhận ra Alba tốt hơn, thậm chí tốt hơn rất nhiều.

    Nhìn kìa Robertson, đó mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới! - Bóng Đá

     Robertson không còn nguy hiểm với các pha tạt bóng của mình.

    Cuối cùng, điểm nhấn khác biệt lớn nhất giữa họ ở trận này phải kể đến pha kiến tạo mà cầu thủ của Barca tạo ra ở phút 26. Đường bóng đi rất căng nhưng vừa đủ để loại hoàn toàn hàng phòng ngự mới thủng lưới 20 bàn tại Premier League mùa này.

    Robertson có thể hay nhất nước Anh ở vị trí của mình bây giờ, nhưng dù sao anh cũng chưa đủ kinh nghiệm ở một sân chơi lớn như Champions League. Vì lẽ đó, ở Nou Camp hôm nay, Alba mới xứng đáng được coi như hậu vệ trái hay nhất thế giới!

    Vũ Quang Toản | 05:50 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...