MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Nhìn kìa Man Utd! Đường dài biết ngựa hay, nhưng cũng sẽ rất... "tốn xăng"

    07:11 Thứ năm 16/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước nguy cơ trả giá đắt cho các quyết định tự tin thái quá của mình tại Man Utd từ hồi đầu mùa.

    Trước khi bước vào chiến dịch 2019/20, chiến lược gia người Na Uy đã thẳng tay loại bỏ cặp đôi Sanchez - Lukaku. Quyết định đó thực tế là cần thiết bởi họ dường như không còn muốn cống hiến cho Man Utd, nhưng nó sẽ chỉ hoàn hảo nếu ông có được sự thay thế cho đội hình còn non trẻ.

    Tuy nhiên, Solskjaer khẳng định rằng "tôi có Greenwood" và cũng từ chối đưa về một trung vệ sau khi đã mua được Maguire. Nên nhớ, Bailly dính chấn thương vào giai đoạn tập huấn và kế hoạch đẩy đi Smalling hay Jones cũng được lên sẵn. Nhưng "người tính không bằng trời tính"...

    Nhìn kìa Man Utd! Đường dài biết ngựa hay, nhưng cũng sẽ rất...

     Man Utd gặp quá nhiều chấn thương nghiêm trọng ở mùa giải năm nay.

    Tuanzebe sẵn sàng tỏa sáng, nhựng rồi anh làm bạn với chấn thương nhiều hơn việc ra sân. Jones hoàn toàn mất đi sự tự tin trong từng phút giây hiện hữu. Ngay cả một "gã đầu đá" Maguire miễn nhiễm với chấn thương cũng phải nghỉ thi đấu cách đây chưa lâu. Bây giờ, Rashford đang là tâm điểm!

    Chỉ cần nhìn qua, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra lực lượng quá mỏng của Man Utd trên hàng công. Solskjaer khẳng định sẽ chỉ chi tiền nếu phương án phù hợp cho chính sách mới. Và bây giờ, ông đang phải trả giá khi chân sút chủ lực dính chấn thương trong giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải.

    Vết bầm của ngôi sao sinh năm 1997 có thể sẽ hết sau vài ngày, nhưng ai dám đảm bảo anh không phải rời xa sân cỏ thêm nữa trong thời gian tới? Hàng tấn công nửa kinh nghiệm nửa sức trẻ đó có thể gãy bất cứ lúc nào nếu Martial hoặc Rashford ngồi ngoài, khi mà James hay Greenwood còn thiếu kinh nghiệm.

    Nhìn kìa Man Utd! Đường dài biết ngựa hay, nhưng cũng sẽ rất...

    Rashford chấn thương nhẹ, nhưng cho thấy hậu quả của việc không mua sắm.

    Trên thực tế, Solskjaer đã nói (sau trận thắng Wolves) rằng ông không muốn tung số 10 vào sân, và thừa nhận điều đó sai lầm vì cậu học trò chỉ đá 17 phút trước khi rời đi trong đau đớn. Tuy nhiên, sẽ còn nhiều "sai lầm" hơn nữa nếu Man Utd không chiêu mộ tân binh trong nửa tháng tới đây.

    Maguire đã chấn thương, Pogba đã lâu không thi đấu, bây giờ đến lượt Rashford làm điều tương tự - Nguyên trục dọc đều gặp vấn đề và nó không phải điều tích cực cho một đội bóng hướng tới sự thách thức, thậm chí sẽ là tiêu cực nếu nhìn vào sức cạnh tranh khốc liệt tại xứ sương mù hiện tại.

    Vị thuyền trưởng sinh năm 1973 cũng đánh giá chung về trận thắng Wolves rằng cả 2 đội đều quá mệt mỏi vào thời điểm cuối, rồi thì điều đó không phù hợp. Nghĩa là Solskjaer có lẽ hiểu được sai lầm về con đường ông chọn cho Man Utd kể từ đầu mùa, với lực lượng quá mỏng và dễ bị trả giá đắt.

    Nhìn kìa Man Utd! Đường dài biết ngựa hay, nhưng cũng sẽ rất...

     Solskjaer thừa nhận sai lầm về cách sử dụng Rashford.

    Đường xa mới biết ngựa hay, nhưng Quỷ đỏ cần nhiều yếu tố để đi hết một chiến dịch dài hơi. Rashford hay trụ cột nào đó cũng giống như thứ nhiên liệu để giúp vận hành trơn tru bộ máy. Dù vậy, dù mua hay không mua trong 15 ngày tới, Man Utd vẫn sẽ rất "tốn xăng" trong phần còn lại của mùa giải!

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 06:41 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...