MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Nhìn bàn thắng của Mata, Solskjaer biết nên mua ai rồi đó

    10:25 Thứ năm 16/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd vừa có thắng lợi 1-0 trước Wolves để ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup.

    Juan Mata là người ghi bàn thắng quyết định cho Quỷ đỏ. Nhưng đó là một điều hiếm có bởi ngôi sao người Tây Ban Nha đã ở bên kia thời đỉnh cao phong độ, và chỉ có 2 lần lập công kể từ đầu mùa.

    Manchester United's goal-shy midfield has shown why they need Bruno Fernandes - Bóng Đá

     Solskjaer cần nhiều hơn ở Mata.

    Và cũng có gì đó hơi bất ngờ nếu biết rằng, Mata chỉ kém 1 bàn so với người đứng đầu trong danh sách ghi bàn của các tiền vệ Man Utd. Sau tổng cộng 174 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa này, 8 tiền vệ - Mata, Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Fred, Scott McTominay và Daniel James đã ghi được 10 bàn thắng ít ỏi.

    McTominay, một tiền vệ phòng ngự, là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong số đó, và hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. James cũng có ba lần lập công, nhưng lần gần nhất mà ngôi sao xứ Wales ghi bàn đã vào tháng Tám. Pereira chỉ có 1 bàn may mắn trong trận đấu với Brighton vào tháng 11. Lingard cũng có một lần lập công, nhưng anh không có bàn thắng nào ở Premier League sau 13 tháng. Fred và Matic vẫn 'trắng tay' từ tổng cộng 39 trận đấu. Pogba vẫn đang chờ đợi để có được dấu ấn của mình sau khi đóng góp 16 bàn thắng mùa trước.

    Manchester United's goal-shy midfield has shown why they need Bruno Fernandes - Bóng Đá

     Fernandes có giá chừng 60 triệu bảng.

    Với tất cả những điều đó, hầu như không ngạc nhiên khi Man Utd không thể có một cú sút đi trúng khung thành Wolves ở lượt trận trước tại Molineux hồi đầu tháng này. Bàn thắng của Mata ở trận đá lại này là bàn thắng đầu tiên được ghi bởi một cầu thủ của Quỷ đỏ ngoài Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood sau 10 trận kể từ khi Mata và Ashley Young có pha lập công vào lưới AZ Alkmaar một tháng trước.

    Sau tất cả, đó là lý do tại sao United rất muốn ký hợp đồng với ngôi sao Sporting Lisbon, Bruno Fernandes. Các số liệu thống kê của cầu thủ 25 tuổi này có thể thuyết phục bất cứ ai.

    Mùa trước, Fernandes tự khẳng định mình là tiền vệ sung mãn nhất châu Âu với 32 bàn thắng và 18 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân cho Sporting. Cầu thủ người Bồ Đào Nha 25 tuổi này tiếp tục duy trì phong độ đáng sợ với 15 bàn thắng và 13 đường chuyền thành trong 25 trận đấu mùa này.

    Ngay cả khi tính đến sự khác biệt giữa Liga NOS và Premier League, những con số đó là khác biệt so với với các tiền vệ của Man Utd - đội bóng đã khiến gánh nặng ghi bàn đặt lên những Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood nặng nề thêm.

    (Theo Daily Mail)

    Tài năng đặc biệt của Bruno Fernandes:

    Minh Tuấn | 09:55 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...