Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Tô Vĩnh Lợi đã gián tiếp đẩy HAGL vào một thế khó khi chính quả đá phạt trực tiếp sau đó của Da Sylva đã giúp CLB TP.HCM có chiến thắng ngay ở phút bù giờ thứ 3. Ảnh: Duy Anh. Tình huống thẻ đỏ của Tô Vĩnh Lợi diễn ra ở phút 93 khi thủ môn này đã cố ý dùng tay kéo Da Sylva trong một tình huống phản công của CLB TP.HCM. Ảnh: Duy Anh. Da Sylva sút phạt ở cự ly chỉ 17 mét, bóng đi tầm thấp đánh lừa hàng rào và thủ môn HAGL qua đó giúp CLB TP.HCM có chiến thắng nghẹt thở trước HAGL. Ảnh: Duy Anh. Trở lại trận đấu, HAGL và CLB TP.HCM đều rất muốn có một chiến thắng trong cuộc đối đầu này để giải toả những áp lực tại các vòng đấu trước đó. Ảnh: Duy Anh. HAGL chơi có phần lấn lướt đội chủ nhà khi liên tục tổ chức các pha hãm thành nhờ sự xông xáo và nỗ lực đến từ bộ 3 Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh. Ảnh: Duy Anh. Phút 60, HAGL đã bị trọng tài từ chối một bàn thắng khi vị trọng tài chính này xác định các cầu thủ HAGL đã ở tư thế việt vị. Ảnh: Duy Anh. Văn Thanh trở lại sau chấn thương và ngay lập tức được HLV Nguyễn Quốc Tuấn xếp chơi tiền đạo. Ảnh: Duy Anh. Trận đấu liên tục là các pha va chạm không đáng có giữa cầu thủ 2 đội, buộc trọng tài phải liên tục ngắt còi để giảm nhiệt độ trận đấu. Ảnh: Duy Anh. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra rất bất bình với 2 tình huống được cho là sai lầm của tổ trọng tài là đã từ chối bàn thắng không phải ở tư thế việt vị, rút thẻ đỏ quá nặng tay với thủ môn Tô Vĩnh Lợi, điều này đã gián tiếp cướp đi 1 kết quả khả quan của đội bóng đến từ Phố Núi. Ảnh: Duy Anh. Quá nhiều tình huống nóng nảy của cầu thủ hai bên. Ảnh: Duy Anh. Thắng trận này CLB TP.HCM đã cắt đứt được mạch 4 trận không thắng và giải toả được rất nhiều sức ép cho các cầu thủ, với trận thua này HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL sẽ còn rất nhiều việc phải làm với dàn sao của mình. Ảnh: Duy Anh.
Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 18:45 24/09/2017