MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Nhận “trái đắng” trên sân nhà, thêm một lần “vạ miệng” cho người Thái

    23:11 Thứ ba 27/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết, cổ động viên Thái đã “gáy cực to” và có những bình luận “trêu chọc” đội tuyển nữ Việt Nam.

    Có thể nói những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Trong quá khứ, nền bóng đá xứ sở Chùa Vàng giành các chiến thắng như chẻ tre mang lại niềm tự hào và hạnh phúc cho cổ động viên nhà. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ, bởi thời gian gần đây người hâm mộ bóng đá Thái liên tục “vạ miệng” vì nổ quá trớn trước những trận cầu quan trọng.

    Trước trận chung kết nữ Đông Nam Á 2019 giữa Thái Lan và Việt Nam, gần như 100% cổ động viên nước chủ nhà đều tin chắc vào chiến thắng của đội nhà. Không tin là không được bởi tuyển nữ Thái Lan vừa tham dự vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2019 tại Pháp trở về và có lợi thế sân nhà, khán giả nhà.

     - Bóng Đá

     Fanpage FAT cập nhật kết quả trận Thái Lan - Việt Nam. Ảnh chụp màn hình FAT.

    Bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), một cổ động viên “nổ”:“Thắng 7-0 thôi nhé các cô gái Thái Lan”. Một người khác thì động viên: “Hãy để đội tuyển nữ thấy sức mạnh của chúng ta là như thế nào”. Thậm chí một fan của đội chủ nhà còn có bình luận “khiêu khích”: “Đội nữ Việt Nam nhắm đến chức vô địch Đông Nam Á. Còn chúng ta thì hướng đến chức quán quân châu Á, thành tích Olympic. Điều này cho thấy cả 2 đội không cùng một đẳng cấp”.

    Sau tất cả, đội tuyển nữ Việt Nam đã dạy cho người hâm mộ bóng đá Thái một bài học về sự khiêm tốn. Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như khiến cho đội tuyển nữ Thái Lan nhận “trái đắng” trên sân nhà, mất chức vô địch AFF Cup 2019 về tay kỳ phùng địch thủ Việt Nam. Như vậy đội tuyển nữ Việt Nam đã cắt đứt tham vọng chuỗi 4 lần vô địch AFF Cup liên tiếp của Thái Lan. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung lần thứ 3 đăng quang tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     CĐV Thái "than khóc" trên fanpage FAT. Ảnh chụp màn hình.

    Tương phản với những bình luận “gáy cực to” trước trận đấu, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã đồng loạt “than khóc” trên trang fanpage của FAT sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết vang lên. Tài khoản mang tên Poompermpol viết: “Thất bại toàn tập là có thật”. Trong khi đó Juntima bình luận: “Gục ngã dưới chân Việt Nam ở mỗi trận đấu. Thật không thể tin được!”. Một số ý kiến khác thì yêu cầu FAT phải cải tổ đội tuyển nữ, thuê HLV ngoại.

    Một số cổ động viên Thái thì quay sang trách cứ FAT: “Chúng tôi cảm thấy tổn thương trước những bình luận của người hâm mộ Việt Nam”. Tài khoản mang tên Polchai tỏ ra khá bi quan về trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới: “Tôi e là chúng ta sẽ nhận thêm một thất bại trong trận đấu vào ngày 5/9 tới”.

    Tiểu Phương | 22:30 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...