MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Nhận 'trái đắng' cuối trận, Arsenal đau đớn mất điểm trên sân nhà

    23:56 Thứ bảy 18/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Vươn lên dẫn trước trong hiệp một, tuy nhiên chỉ một thoáng lơ là Arsenal đã bị Sheffield United chọc thủng lưới, qua đó chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà.

    Sau thất bại 1-2 trước Chelsea, Arsenal bất bại 3 trận liên tiếp trong năm mới 2020. Tuy nhiên trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Crystal Palace ở vòng đấu trước vẫn khiến người ta hoài nghi về thực lực của "Pháo thủ". Tiếp đón Sheffield United là cơ hội tuyệt vời để đoàn quân của Mikel Arteta vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ.

    Đây cũng là trận đấu mà đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Pierre-Emerick Aubameyang do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Tài năng trẻ sinh năm 2001, Gabriel Martinelli được chọn làm kẻ đóng thế. 

    Nhận 'trái đắng' cuối trận, Arsenal đau đớn mất điểm trên sân nhà - Bóng Đá

     Martinelli mở tỷ số cho Arsenal ở cuối hiệp một. 

    Bước vào trận đấu, Sheffield United với lối chơi đơn giản, hiệu quả mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đoàn quân của Chris Wilder tỏ ra không hề lép vế trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn. Đáng tiếc những cú dứt điểm của đội khách lại đi quá thiếu chính xác. 

    Về phía "Pháo thủ", thiếu vắng Aubameyang khiến hàng công của họ chơi khá bế tắc. Xuyên suốt hiệp một, họ chẳng thể tạo ra được cơ hội nào rõ rệt về phía khung thành thủ môn Dean Henderson. Mặc dù vậy chỉ với tình huống tấn công chớp nhoáng cuối hiệp một, Arsenal đã tìm được bàn khai thông thế bế tắc.

    Phút 45, Ozil, Lacazette và Saka có pha phối hợp rất đẹp mắt và kết thúc bằng một quả tạt của Saka. Bóng đập vào chân một cầu thủ Sheffield tìm đến đúng đà lao vào của Martinelli. Rất chính xác, sao trẻ người Brazil dứt điểm tung lưới Sheffield United mở tỷ số trận đấu. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một.

    Nhận 'trái đắng' cuối trận, Arsenal đau đớn mất điểm trên sân nhà - Bóng Đá

     Fleck san bằng tỷ số cho Sheffield bằng cú volley đập đất hiểm hóc.

    Bước sang hiệp hai, đội khách bắt đầu tăng tốc gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Arsenal. Họ có một cú đánh đầu ở phút 56, bóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Leno hướng thẳng vào khung thành. Rất may Granit Xhaka đã có mặt kịp thời để cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

    Tuy nhiên, việc để đối thủ của mình lấn lướt quá nhiều cuối cùng cũng khiến Arsenal phải ôm hận. Phút 82 của trận đấu, John Fleck tung ra cú volley đập đất quá hiểm hóc, Bernd Leno hoàn toàn bất lực trong pha bóng này, bóng đi vào lưới trong sự tuyệt vọng của các CĐV "Pháo thủ".

    Thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân của Mikel Arteta nỗ lực tràn lên, tuy nhiên họ không sao tìm thêm được bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với Sheffield trên sân nhà.

    Tỷ số chung cuộc: Arsenal 1-1 Sheffield United

    Đội hình ra sân

    Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Mustafi, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Ozil, Martinelli, Lacazette.

    Sheffield United: Henderson, Baldock, O’Connell, Basham, Egan, Stevens, Fleck, Lundstram, Norwood, Mousset, McBurnie.

    Xem video Mikel Arteta trong màu áo Arsenal:

    Vương Ngọc | 23:26 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...