MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Nhạc trưởng Thái Lan òa khóc cay đắng trong ngày làm tội đồ

    19:18 Thứ sáu 02/09/2016 | 1

    BongDa.com.vn Sarach Yooyen rơi lệ sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ cuối cùng. Trước đó anh là người phạm lỗi với đối thủ khiến Thái Lan chịu quả phạt đền.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Rạng sáng 2/9 (giờ Việt Nam), Thái Lan ra sân thi đấu với chủ nhà Arab Saudi trong lượt trận đầu tiên của bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Phải làm khách trên sân của đối thủ hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò HLV Kiatisak lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công hợp lý. Trong suốt 80 phút, màn bày binh bố trận của đội bóng có biệt danh Voi chiến đã làm chủ nhà nản lòng. Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 83. Khi tham gia phòng ngự, nhạc trưởng Sarach Yooyen phạm lỗi với Naif Hazazi trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, Nawaf Al Abid sút tung lưới đại diện Đông Nam Á để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Ảnh: Siamsports.

    Highlights: Thái Lan 0-1 Saudi Arabi:

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Đến phút 90+6’, chàng tiền vệ nhạc trưởng của Thái Lan bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Tiền vệ sinh năm 1992 bật khóc nức nở khi trận đấu kết thúc. Anh là tài năng sáng giá của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Cầu thủ của Muangthong United từng được cựu HLV Nigel Pearson của Leicester City liên hệ ở mùa hè 2015. Tuy nhiên việc ông Pearson bất ngờ bị sa thải khiến cho cơ hội thi đấu tại trời Âu của tiền vệ 24 tuổi đóng lại. Sarach Yooyen là nhạc trưởng đích thực trên sân bóng, lối chơi của anh có sự pha trộn của Xabi Alonso và Andrea Pirlo, dĩ nhiên là ở đẳng cấp thấp hơn. ESPN từng gọi Yooyen là "Alonso của Thái Lan". Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Yooyen buồn bã: “Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu có ít nhất 1 điểm và chúng tôi đã nỗ lực hết mình vì điều đó. Nhưng sự cố xảy đến ở thời điểm nhạy cảm. Tôi không nghĩ đó là một pha phạm lỗi nhưng Thái Lan vẫn phải chịu quả penalty. Thành thật xin lỗi người hâm mộ vì đã khiến mọi người thất vọng. Hy vọng kết quả này không làm ảnh hưởng tới tâm lý của toàn đội và chúng tôi hứa sẽ chơi tốt hơn ở các trận tới.” Ảnh: Siamsports.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzYooye

     Sarach Yooyen chắc chắn không được tham dự trận đấu tiếp theo vào ngày 6/9 tới. Đây là trận Thái Lan tiếp “cường địch” Nhật Bản trên sân nhà Rajamangala. Theo Bangkok Post, vé xem trận này đã được bán hết. Ảnh: Siamsports.

    Sarach Yooyen sinh ngày 30/5/1992 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Hiện anh thi đấu cho CLB Muangthong United, đại gia hàng đầu của bóng đá xứ chùa vàng. Thành tích Yooyen giành được ở CLB là 1 chức vô địch Thai Premier League năm 2012. Anh từng cùng U23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 2015 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2014.
    Anh Dũng | 16:08 02/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...