MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Nhạc trưởng' Leicester so tài 'nhạc trưởng' Man Utd: Đỉnh cao và vực sâu

    18:00 Thứ sáu 15/11/2019

    BongDa.com.vn Không ai khác, James Maddison là mục tiêu số 1 của Man Utd trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

    James Maddison năm nay 22 tuổi, là một cầu thủ tấn công toàn diện. Anh có thể làm được mọi thứ với trái bóng trong chân, từ đi bóng, kiến tạo, sút xa cho đến sút phạt. Maddison chính là nhạc trưởng trong mơ của Man Utd.

     - Bóng Đá

    Maddison tiếp tục tỏa sáng.

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết Maddison vượt trội hoàn toàn so với 'số 10' Andreas Pereira của đội chủ sân Old Trafford. Nhưng qua các số liệu thống kê, có thể hiểu được ngôi sao của Leicester sẽ cải thiện Man Utd nhiều đến thế nào.

    Bắt đầu với khả năng ghi bàn. Maddison đã có 6 lần lập công trên mọi mặt trận mùa này, với hiệu suất 0,48 bàn mỗi trận (vượt trội so với con số bàn thắng kỳ vọng 0,23), trong khi Pereira chỉ ghi được 1 bàn với pha lập công đầy may mắn ở trận gặp Southampton - với hiệu suất 0,09 số bàn thắng mỗi trận (thấp hơn một chút so với 0,13 bàn thắng kỳ vọng).

    Maddison đã có 3 đường kiến tạo trong 13 lần ra sân mùa này, còn Pereira vẫn chưa có đường chuyền thành bàn nào.

    Ngôi sao người Anh trung bình tung ra 2,96 cú sút mỗi trận đấu so với 2,43 của Pereira, nhưng cầu thủ người Brazil có độ chính xác cao hơn nhiều, với 41%, trong khi của Maddison chỉ là 27%.

    Maddison rê bóng trung bình mỗi trận nhiều hơn Pereira (4,64 lần so với 3,41 lần) và có tỷ lệ rê bóng thành công cao hơn (60% so với 55%).

     - Bóng Đá

     Maddison vượt trội hoàn toàn so với 'số 10' Andreas Pereira.

    Pereira đã chứng tỏ mình là người có ích khi Man Utd không có bóng với trung bình 2,43 lần đánh chặn mỗi trận so với mức trung bình 1,6 của Maddison. Tuy nhiên, Maddison thu hồi bóng hiệu quả hơn nhiều, trung bình 4,56 lần mỗi trận, trong khi của Pereira chỉ là 3,23.

    Maddison bị phạm lỗi 2,64 lần mỗi trận, còn của Pereira chỉ là 0,99 lần.

    Cả đội Man Utd có trung bình số đường chuyền mỗi trận nhiều hơn so với Leicester, nhưng Maddison (45 đường chuyền mỗi trận) lại hơn nhiều so với Pereira (31 đường chuyền mỗi trận) ở khoản này, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác vượt trội (84% so với 75%).

    Các chỉ số chuyền bóng khác của Maddison cũng tốt hơn đáng kể so với Pereira. Cầu thủ của Bầy cáo chọc khe 2,32 lần mỗi trận, trong khi Pereira chỉ có 0,9 lần, và tỷ lệ thành công của anh cũng cao hơn (28% so với 20%).

    Pereira có trung bình 4,49 đường chuyền mỗi trận vào 1/3 phần sân đối phương, với tỷ lệ thành công là 62%. Và ở khoản này, Maddison một lần nữa cho thấy sự vượt trội, với trung bình 7,84 đường chuyền mỗi trận và tỷ lệ thành công 69%.

    Tài năng đặc biệt của James Maddison:

    Minh Tuấn | 15:22 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...