MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nhà giàu Trung Quốc rải tiền mời gọi Ranieri

    23:53 Thứ tư 01/03/2017 | 1

    Nếu tới Trung Quốc để nối dài sự nghiệp cầm quân, HLV Claudio Ranieri có thể bỏ túi mức lương lớn trong giới huấn luyện bóng đá.

    Với kinh nghiệm dạn dày và điểm sáng vô địch Premier League trong bản lý lịch, Claudio Ranieri vẫn là cái tên hấp dẫn với nhiều đội bóng vừa muốn cải thiện chuyên môn, vừa muốn đánh bóng tên tuổi. Trung Quốc được xem như điểm đến lý tưởng cho vị chiến lược gia 65 tuổi.

    Ông Tom Elsden, quản lý kinh doanh kiêm chuyên gia marketing của tập đoàn Mailman có trụ sở tại Thượng Hải chia sẻ: “Thời điểm này, chẳng có lý do gì khiến Ranieri không thể tới Trung Quốc. Ông ấy thực sự là ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ CLB nào khởi đầu khó khăn và muốn thay thế bằng một người đã chạm tới vinh quang ở cấp độ cao nhất. Nếu tới Trung Quốc, Ranieri sẽ trở thành HLV nhận lương cao hàng đầu giải đấu. Thu nhập của ông ấy có thể lên tới 10 triệu bảng/năm sau thuế.”

     - Bóng Đá

     Danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh làm sáng bừng bản lý lịch của Ranieri.

    Nhiều HLV tên tuổi như Manuel Pellegrini, Andre Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari, Gustavo Poyet hay Felix Magath đã tới làm việc ở Trung Quốc. Nếu đồng ý tới đất nước hơn tỷ dân, HLV Ranieri có thể tái ngộ với những người đồng hương như Fabio Cannavaro (Tianjin Quanjian) hay Marcello Lippi (ĐT Trung Quốc).

    Dẫu phải rời khỏi Leicester, HLV Claudio Ranieri vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho đội bóng. Trong ngày cuối cùng có mặt ở đại bản doanh CLB, nụ cười vẫn nở trên môi chiến lược gia người Italy. Hành động sau đó của Ranieri còn khiến tất cả phải thán phục.

    Cụ thể, HLV 65 tuổi ủng hộ cho quỹ từ thiện mang tên Foxes Foundation 1,5 triệu bảng, số tiền này được trích ra từ khoản 3 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng. Đó là hành động cực kỳ ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc với đội bóng đã giúp ông hoàn thiện giấc mơ vô địch một giải đấu lớn.

    Anh Dũng | 22:34 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...