MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Nguyên Mạnh: Tôi chỉ đẩy đối phương ra chứ không đánh nguội

    13:51 Thứ sáu 09/12/2016 | 1

    Thủ môn đội tuyển Việt Nam mong người hâm mộ tha thứ sau khi có hành động ngớ ngẫn dẫn tới chiếc thẻ đỏ ở trận thua Indonesia với tổng tỷ số 4-3 ở bán kết AFF Cup 2016.

    "Tôi chắc chắn rằng người hâm mộ vẫn rất buồn và thất vọng sau chiếc thẻ đỏ của tôi ở trận đấu với Indonesia. Lúc này, tôi không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ cũng như các đồng đội của mình," Nguyên Mạnh chia sẻ sau khi đã trở về quê nhà tại Đô Lương, Nghệ An. 

    nguyen-manh

     Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội đối phương ở trận bán kết lượt về gặp Indonesia hôm 7/12. Ảnh: Tùng Lê.

    Kể về tình huống ở phút 76 trận bán kết lượt về gặp Indonesia tại Mỹ Đình ngày 7/12, Nguyên Mạnh nói rằng anh không hề có hành vi đánh nguội hay trả đũa đối phương. Dù trước đó, khi nhảy lên tranh chấp, cầu thủ số 19 của Indonesia đã thúc củi chỏ vào mặt Nguyên Mạnh. 

    "Sau tình huống va chạm trên không, lúc ngã tiếp đất, cầu thủ số 19 đè lên người tôi, nên tôi dùng chân đẩy đối phương ra chứ không phải hành động đánh nguội, trả đũa. Tôi nghĩ trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với mình," Nguyên Mạnh phân trần. 

    nguyen-manh-2

      Nguyên Mạnh xin lỗi người hâm mộ.

    Sau khi nhận thẻ đỏ rời sân, Nguyên Mạnh ở trong phòng thay đồ một mình. Lúc này, Mạnh nhờ anh Huỳnh Tấn Trí Thông, nhân viên hậu cần của đội chạy vào thông báo khi trận đấu có bàn thắng. 

    "Ở trong phòng thay đồ, tôi thấy khán giả ăn mừng "nổ tung" sân Mỹ Đình lúc cuối hiệp 2. Nhưng tôi chỉ dám tin tuyển Việt Nam có bàn thắng khi ban huấn luyện chạy vào báo anh Minh Tuấn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tôi đã gào thét một mình trong phòng, mắt ướt từ lúc nào không hay."

    Phút 76, sau tình huống đá phạt góc của Indonesia, trọng tài Fu Ming đã thổi phạt một cầu thủ đội khách sau lỗi tranh chấp với thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng sau khi hội ý với trợ lý, ông Fu Ming đã bất ngờ rút thẻ đỏ đối với thủ môn Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

    Thực tế ở trên sân, Nguyên Mạnh đã có động tác dùng chân chạm vào cầu thủ Indonesia sau khi trọng tài đã cắt còi. Pha bóng này diễn ra khá nhanh khiến trọng tài chính không kịp quan sát, nhưng trợ lý 1 ở góc ngang đã kịp nhìn thấy để thông báo cho trọng tài Fu Ming.

    Nguyên Mạnh có ý tặng Ngọc Hải đôi găng tay sau trận gặp Indonesia nhưng đồng đội không dùng vì đá trung vệ. Anh sẽ tiếp tục dùng đôi găng này bắt V.League 2017.

    Khi trao đổi với phóng viên, Nguyên Mạnh đang chăm con. Vợ anh mới sinh trước đợt tập trung AFF Cup 2016.

    Tùng Lê | 11:29 09/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...