MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Nguy cho Leicester City

    10:51 Chủ nhật 17/07/2016 | 3| 3

    BongDa.com.vn Không chỉ mất Kante và Mahrez, Leicester City có nguy cơ mất thêm một trụ cột quan trọng trong cấu trúc vận hành của câu lạc bộ.

    steve-walsh1_3577290b-large_trans++pJliwavx4coWFCaEkEsb3kvxIt-lGGWCWqwLa_RXJU8

     Bầy cáo vừa mất bộ não chuyển nhượng. Ảnh: Internet.

    Sự quan tâm của đa phần người hâm mộ đang đổ dồn vào việc Kante đến Chelsea với giá 32 triệu bảng, Mahrez từ chối ký mới cùng câu lạc bộ và sẵn sàng ra đi. Nhưng tổn thất lớn nhất của Leicester City, đến từ một cái tên khác.

    Đó là Steve Walsh. Người được coi là “bộ óc” của Leicester City, đặc biệt trong việc hoạch định chiến lược chuyển nhượng. Theo Telegraph, gần như Steve Walsh chắc chắn sẽ đến Everton, trong mục tiêu xây dựng đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman.

    Tờ báo của Anh còn cho biết thêm, dù Steve Walsh đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa vào giữa mùa vừa qua, nhưng với việc cả Kante và Mahrez ra đi, Walsh tỏ ra khá thất vọng với cách điều hành của ban lãnh đạo. Sang Everton, ông sẽ có chế độ làm việc và đãi ngộ tốt hơn, và trở thành giám đốc thể thao của câu lạc bộ.

    Trước đó, trợ lý của cựu huấn luyện viên Nigel Pearson đã là mục tiêu của Arsenal, sau trường hợp chiêu mộ thành công tuyển trạch viên tài năng Ben Wrigglesworth của “The Foxes”, người đã trực tiếp theo dõi và phát hiện các tài năng để báo cáo về CLB.

    Steve Walsh là người được cho có vai trò to lớn trong việc chiêu mộ các bản hợp đồng như Riyad Mahrez, Jamie Vardy và N’Golo Kante, cũng như đứng đằng sau thành công của Leicester City mùa này trên thị trường chuyển nhượng.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 11:01 17/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...