MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H1): Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Người trong cuộc tuyên bố lý do Malcom 'lật kèo' Roma

    23:37 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Đại diện của Brazil đã tiết lộ đội Serie A đã bị đánh bại sau khi hành động không thích hợp trong một thỏa thuận trước đó cho Daniel Fuzato

    Cầu thủ 21 tuổi đã từng ở rất gần với AS Roma, sau khi đội bóng chủ quản của anh là FC Girondins de Bordeaux thông báo một thoả thuận chuyển nhượng được đưa ra từ phía đại diện của Serie A. Tuy nhiên, những người chiến thắng trong thương vụ này lại là các nhà đương kim vô địch La Liga, dù họ chỉ mới quan tâm Malcom về sau.

    Đại diện của ngôi sao người Brazil, Leonardo Cornacini đã tuyên bố rằng họ muốn 'trả thù' đội bóng thủ đô Italia, và đó là lý do tại sao Malcom đã gia nhập Barcelona với mức phí chuyển nhượng 41 triệu euro (36.5 triệu bảng / 48 triệu đô la).

    Người trong cuộc TIẾT LỘ lý do Malcom gia nhập Barca - Bóng Đá

     Malcom trong pha ăn mừng bàn thắng vào lưới AS Roma.

    Người đàn ông này nói thêm rằng, sở dĩ mọi chuyện như vậy là vì Roma đã có thái độ 'không đúng mực' với thủ thành Daniel Fuzato, một thân chủ khác của ông. Và Cornacini cũng rất vui mừng vì từ chối thoả thuận thương vụ. "Sự thật là chúng tôi quyết định không đến Roma vì họ cư xử rất tệ." Ông nói với Tuttomercatoweb.

    "Tôi đang làm việc về một thỏa thuận cho Fuzato, một thân chủ khác của tôi, nhưng Roma đã quay ngoắt để làm việc với người khác, dù chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Tóm lại, chúng tôi muốn trả thù." Cornacini tiếp lời.

    "Tôi xin lỗi để nói điều này, nhưng chuyện là như vậy và là những gì đã xảy ra. Roma cư xử tồi tệ với chúng tôi, 10 ngày trước với thỏa thuận Fuzato, vì vậy chúng tôi đã hành động theo cùng một cách đối với họ. Thái độ đó đã đi đến quyết định rằng Malcom sẽ không cập bến Giallorossi." Ông nói thêm.

    "Thực sự thì sau đó, một lần nữa, Malcom vẫn được họ quan tâm, Monchi (người phụ trách công tác chuyển nhượng của Roma) đã tìm đến một vài bên trung gian khác. Tuy nhiên, mọi thứ kết thúc ở Barcelona, và thân chủ của tôi rất vui." Cornacini kết luận.

    Roma đã thất bại trong thương vụ Malcom, một trong những mục tiêu hàng đầu của họ, tuy nhiên, đội bóng này dẫu sao cũng phải chấp nhận thực tế rằng ngôi sao người Brazil không còn nằm trong tầm với, vì thế họ đành chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

    Trong khi đó, Barca ký hợp đồng với người được cho là rất triển vọng trong tương lai, và bổ sung đáng kể vào hàng tấn công đang trong quá trình 'già cỗi' với Lionel Messi cũng như Luis Suarez đều đã bước qua tuổi 30. 

    Vũ Quang Toản | 20:35 10/08/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...