MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Người Thái “nổ tung trời” và nhận cái kết cực đắng trước Việt Nam

    22:59 Chủ nhật 27/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thi đấu trên sân nhà Chonburi nhưng U19 nữ Thái Lan lại “ôm hận” bằng thất bại 0-2 trước kình địch U19 Việt Nam.

    Theo kết quả bốc thăm, U19 nữ Việt Nam rơi vào bảng A, bảng đấu “tử thần” cùng chủ nhà Thái Lan, Australia và Triều Tiên. Bảng B gồm có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Myanmar. Ba đội mạnh nhất giải sẽ giành quyền dự vòng chung kết U20 nữ thế giới 2020.

    Trước trận đấu, HLV Arun của U19 nữ Thái Lan tự tin cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo hơn 1 năm qua. Thái Lan đặt mục tiêu đả bại Việt Nam. Không chỉ thắng Việt Nam chúng tôi quyết tâm đi đến ngôi vô địch giải đấu tổ chức trên sân nhà Chonburi.

    Ngược lại HLV trưởng U19 Việt Nam, Ijira Akira khiêm tốn phát biểu: “U19 Việt Nam đến đây không chỉ đá xong vòng bảng rồi về nước. Chúng tôi nỗ lực hơn 100% phong độ để đạt được kết quả tốt nhất theo phương châm phấn đấu từng trận một.

    Người Thái “nổ tung trời” và nhận cái kết cực đắng trước Việt Nam - Bóng Đá

    Niềm vui chiến thắng của U19 nữ Việt Nam. Cre: AFC.

    Thực tế trận đấu cho thấy U19 nữ Thái Lan chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, chuyền bóng, sút bóng trúng cầu môn. Nhưng hạn chế lớn nhất nơi đội chủ nhà là không biết cách ghi bàn. Trước lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh của U19 Việt Nam, đội chủ nhà đành chọn giải pháp sút xa nhưng đều không chính xác. Tỷ lệ sút bóng chính xác của U19 nữ Thái Lan là 63,6% trong khi con số này của U19 nữ Việt Nam là 83,3%.

    Hai bàn thắng của Tuyết Ngân và Vạn Sự đã giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 nữ Thái Lan ngay trên đất Thái. Đây không phải là lần đầu tiên các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam khiến người Thái “ôm hận” trên sân nhà. Cách đây không lâu, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại nữ Thái Lan, vừa dự World Cup bóng đá nữ 2019, trong trận chung kết giải Đông Nam Á.

    Người Thái “nổ tung trời” và nhận cái kết cực đắng trước Việt Nam - Bóng Đá

    U19 nữ Việt Nam (áo đỏ) chơi phòng thủ phản công rất hiệu quả. Cre:AFC

    Như vậy, nỗi đau thất bại trước Việt Nam lại thêm kéo dài đối với bóng đá xứ Chùa vàng. Có lẽ người Thái vẫn chưa quên được bài học “vạ miệng” trước đối thủ Việt Nam. Mỗi lần Thái Lan “nổ tung trời” thì ngay lập tức nhận trái đắng trước đại kình địch Việt Nam từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, từ sân nhà sang sân khách.

    Chỉ tính trong năm 2019, các đội tuyển Thái Lan đã thua 4, hòa 1 trước Việt Nam trong 5 lần đụng độ trên xứ Chùa vàng. Tại King’s Cup, đội tuyển Thái Lan bại trận 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Hai đội bất phân thắng bại trong trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển nữ Thái Lan thua Việt Nam trong trận chung kết giải Đông Nam Á. U19 Thái Lan thua U19 Việt Nam tại giải đấu giao hữu diễn ra tại Bangkok. Và U19 nữ Thái Lan thúc thủ 0-2 trước U19 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á 2019.

    Tiểu Phương | 22:00 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...