MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Người Tây Ban Nha ở Chelsea săn bàn tốt hơn 18 đội La Liga

    22:14 Thứ tư 17/05/2017

    Cầu thủ Tây Ban Nha ở Chelsea ghi bàn nhiều hơn đồng hương ở 18/20 đội bóng tại La Liga 2016/17.

    Sau 37 trận đấu đã qua của mùa giải 2016/17, nhà vô địch Premier League sở hữu 80 bàn thắng. Một nửa trong số đó được thực hiện bởi các cầu thủ Tây Ban Nha. Thậm chí số bàn thắng được ghi bởi cầu thủ đến từ xứ sở bò tót ở Chelsea còn nhiều hơn đại đa số CLB ở La Liga, trong đó có cả Barca và Real.

    Cụ thể, trong 40 bàn của cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha, có 20 bàn được ghi bởi Diego Costa, Pedro 8 bàn, Marcos Alonso có 6 bàn, Cesc Fabregas là 5 và Cesar Azpilicueta ghi 1 bàn.

    40 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Tây Ban Nha ở một câu lạc bộ là con số đáng nể. Tại La Liga, chỉ có Athletic Bilbao (50 bàn) và Eibar (45 bàn) là có số bàn thắng được thực hiện bởi cầu thủ người Tây Ban Nha nhiều hơn Chelsea. 18 đội còn lại ở La Liga đều thấp hơn đội bóng thành London.

     - Bóng Đá

     Diego Costa, Azpilicueta và Marcos Alonso, 3 trong số 5 cầu thủ Tây Ban Nha của Chelsea.

    Các cầu thủ người Tây Ban Nha ở Real ghi được 39 bàn thắng, trong khi những người đồng hương ở Barca chỉ ghi được 12 bàn. Đa số bàn thắng của gã khổng lồ xứ Catalan đều do các cầu thủ đến từ Nam Mỹ như Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar thực hiện.

    Thực ra con số 50 bàn của Athletic Bilbao cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi toàn bộ đội hình của đội bóng này chỉ có hậu vệ người Pháp Aymeric Laporte là cầu thủ ngoại quốc. Trong khi đó, số cầu thủ Eibar sinh ra tại xứ bò tót là 5 người (gồm có Gonzalo Escalante, Takashi Inui, Mauro dos Santos, Florian Lejeune và Bebe).

    Trở lại với đội chủ sân Stamford Bridge, trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của câu lạc bộ, có tới 3 cầu thủ là người Tây Ban Nha.

    Không chỉ vậy, top 7 có những 4 vị trí thuộc về các ngôi sao đến từ đất nước Địa Trung Hải, con số này là 5 ở top 10. Trong đó, Costa dẫn đầu với 20 pha lập công, Pedro ở vị trí thứ ba, Alonso đứng thứ 5, vị trí thứ 7 là Cesc Fabregas, và Azpilicueta đứng thứ 10.

    Phạm Hiền | 22:02 17/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...