MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • 'Người nhện' lên đồng, Man Utd cay đắng rời Europa League

    04:14 Thứ hai 17/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò đã phải dừng lại hành trình của mình tại Europa League.

    Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Manchester United đã nhập cuộc rất tự tin, và thành quả đã sớm đến với họ. Từ một pha phối hợp ăn ý giữa Martial và Rashford, Diego Carlos đã phải phạm lỗi với số 10 của Quỷ đỏ trong vòng cấm, và trên chấm phạt đền, Bruno Fernandes đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn mở tỉ số cho MU ở phút thứ 8.

    Ngay sau khi bị dẫn bàn, Sevilla đã đẩy cao tốc độ trận đấu. Họ dâng cao để cố tạo ra áp lực cho MU. Ở chiều ngược lại, Quỷ đỏ cũng không ngần ngại ăn miếng trả miếng với việc sẵn sàng tung ra những pha phản công có thể dẫn tới bàn thắng bất cứ lúc nào.

    'Người nhện' lên đồng, Man Utd cay đắng rời Europa League - Bóng Đá

     Bruno Fernandes là người mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

    Trong hiệp thi đấu thứ nhất, các học trò của HLV Julen Lopetegui đã cho thấy rõ ý đồ của mình, đó là khai thác triệt để hai cánh của Man Utd, và một trong số đó đã tạo thành bàn thắng. Từ một pha căng ngang mạnh vào trong, Suso đã có pha dứt điểm không cho De Gea bất cứ một cơ hội nào ở phút thứ 25.

    'Người nhện' lên đồng, Man Utd cay đắng rời Europa League - Bóng Đá

     Suso dứt điểm một chạm không thể cản phá.

    Sau đó cả hai bên đều đã có được những cơ hội nguy hiểm của mình, nhưng đáng tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp một khép lại với tỉ số hòa 1-1.

    Hiệp hai bắt đầu, Man Utd đã nhập cuộc rất tốt với những cơ hội ra chân liên tiếp cho Greenwood và Martial. Sevilla ngay sau đó đã cố gắng phần nào giảm nhịp trận đấu. Tuy vậy, những cơ hội vẫn liên tiếp đến với các cầu thủ MU. Dù thế, Bounou đã chơi xuất thần khi liên tiếp làm các CĐV MU phải thất vọng.

    'Người nhện' lên đồng, Man Utd cay đắng rời Europa League - Bóng Đá

     Luuk De Jong là người đã gieo sầu cho MU khi ấn định tỉ số 2-1.

    Khác với hiệp thi đấu thứ nhất, hiệp 2 Sevilla đã gặp rất nhiều khó khăn và phải chú trọng vào công tác phòng ngự nhiều hơn. Tính đến phút thứ 77, Manchester United đã tung ra tới 20 cú sút (cũng là tổng số cú dứt điểm của họ trận này), thế nhưng nó chỉ tô đậm thêm cho sự xuất sắc của thủ thành Bounou mà thôi.

    Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ đã phải trả giá. Từ một pha đánh biên quen thuộc, Luuk de Jong đã có cơ hội và anh không mắc một sai lầm nào để nâng tỉ số lên 2-1. Sau khi có được bàn thắng, Sevilla đã tập trung vào khâu phòng ngự. Còn với MU, họ đã chơi một cách vội vàng hơn, và dù rất cố gắng, thế nhưng sau cùng Quỷ đỏ cũng không thể có được điều mình cần.

    Chung cuộc, MU để thua với tỉ số 1-2 và đành phải dừng cuộc chơi tại Europa League.

    Bruno nói về sự hòa nhập nhanh với lối chơi của Man Utd:

     
    Anh Tú | 03:44 17/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...