MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Người Man Utd chỉ biết trách Fred, bỏ qua "đại tội đồ"

    19:20 Thứ năm 25/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Fred bị chỉ trích rất nhiều, nhưng anh không là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của Man Utd.

    Thảm bại, đây là từ hợp lý nhất để nói về trận thua của Manchester United trước người hàng xóm City. Rõ ràng dù tỉ số chỉ là 2-0, thế nhưng thế trận trên sân, cái cách các cầu thủ chủ nhà thi đấu thể hiện rõ họ dưới cơ hoàn toàn. Mọi thông số đều nói lên sự yếu kém của Man Utd. Thế nhưng sau trận đấu, mọi chỉ trích như thường lệ vẫn hướng về phía Fred.

    Tất nhiên, bóng đá là trò chơi tập thể, và không thể phủ nhận khả năng điều phối bóng kém của cầu thủ người Brazil ảnh hưởng đến thế trận của Man Utd, thế nhưng cái cách Man Utd bước vào trận đấu, cái cách họ tổ chức phòng ngự cho thấy rõ ràng điểm yếu chết người về khả năng chuyên môn của Solskjaer đang hại chết Quỷ đỏ.

    Người Man Utd chỉ biết trách Fred, bỏ qua

    Tình huống cho thấy Solskjaer chỉ là tân binh trong làng nghệ thuật phòng ngự.

    Dựng xe buýt 2 tầng - điều mà ngày xưa người ta chỉ trích Mourinho rất nhiều, thế nhưng rạng sáng nay trước Man City, United đã nhập cuộc theo cách tương tự. Dẫu vậy tất nhiên nếu nói về câu chuyện phòng ngự, Mourinho là một bậc thầy, còn Solskjaer chỉ là kẻ học việc. Và cái cách United để thủng lưới bàn thắng thứ hai đã nói lên tất cả.

    Thật sự khó tin khi mà hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ lại xếp theo chiều dọc. Và điều này cho thấy Ole Gunnar Solskjaer đã không chuẩn bị trước cho những tình huống như vậy, vì thế các cầu thủ phòng ngự của Man Utd chỉ biết đá theo bản năng, dẫn tới việc để lộ ra khoảng trống mênh mông trước mặt Leroy Sane để rồi hệ quả tất yếu xảy ra - David de Gea phải vào lưới nhặt bóng.

    Người Man Utd chỉ biết trách Fred, bỏ qua

    Man Utd đang cần những luồng gió mới, nhưng Solskjaer vẫn chỉ tin tưởng vào những ngôi sao ở đội một.

    Một điều khác khiến cho huấn luyện viên Solskjaer trở thành "đại tội đồ" trận này, đó là việc một lần nữa ông khước từ cơ hội của các tài năng trẻ. Trong bối cảnh mà Man Utd dễ thấy là đang rất cần một luồng gió mới, người ta vẫn không được thấy những Angel Gomes, Tahith Chong, Mason Greenwood có mặt trên sân.

    Tất nhiên nếu xét trên lý thuyết, những tài năng lứa học viện sẽ không có được kinh nghiệm chinh chiến như các ngôi sao ở đội một, thế nhưng họ lại thừa khao khát chứng tỏ, khao khát cống hiến - thứ mà United đang cực kỳ thiếu lúc này.

    Đừng quên ngay trong màn debut của mình tại Premier League, Marcus Rashford đã nã 2 bàn vào lưới Arsenal để đem về chiến thắn 3-2 đầy kịch tính cho đoàn quân của Louis van Gaal. Ngày hôm ấy, trên Twitter một cổ động viên đã phải thốt lên rằng: "Này Rashford, suốt thời gian qua cậu đã ở xó xỉnh nào vậy?". Và nếu Solskjaer mạo hiểm hơn, có lẽ câu nói này có thể đã được lặp lại, và Man Utd sẽ lại có thêm một Rashford thứ hai.

    Anh Tú | 17:25 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...