MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Người Malaysia hô hào: "Đừng sợ Việt Nam!"

    09:15 Thứ sáu 14/12/2018

    Malaysia đón 2 trụ cột Syahmi Safari và Aidil Zafuan Radzak, tuyên bố thắng tuyển Việt Nam trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình (15/12).

     "Jangan gerun pada Vietnam!" (Đừng sợ Việt Nam!), một thông điệp đang được lan truyền ở Malaysia, khi đội tuyển nước này đặt chân đến Hà Nội.

    Người Malaysia hô hào:

     Malaysia và chiến dịch "đừng sợ Việt Nam".

    Thông điệp này xuất phát từ Badhri Radzi, cựu tiền vệ Malaysia.

    Badhri Radzi là thành viên của Malaysia gặp Việt Nam tại AFF Cup 2014, và có chiến thắng 4-2 ngay tại Mỹ Đình.

    "Năm 2014, chúng tôi thua 1-2 trên sân nhà, và phải thắng ít nhất 2-0 trận lượt về để có thể vào chung kết.

    Bằng sự tự tin, chúng tôi đánh bại Việt Nam 4-2 ngay tại Hà Nội."

    Cầu thủ 36 tuổi này thậm chí cho rằng, nhiệm vụ hiện tại của Malaysia dễ hơn 4 năm trước.

    "Nhiệm vụ lần này dễ hơn, sau khi chúng ta có trận hòa 2-2 ở Bukit Jalil. Đó là lý do tôi muốn nhấn mạnh, không có gì là không thể.

    Điều quan trọng là các cầu thủ phải tự tin, đừng nghĩ về lợi thế mà Việt Nam đang có, để vào trận với sự thoải mái cao nhất."

    Badhri Radzi chỉ ra, việc Malaysia đón hai hậu vệ Syahmi Safari và Aidil Zafuan Radzak trở lại là yếu tố quan trọng cho lượt về AFF Cup 2018.

    Người Malaysia hô hào:

     Syahmi Safari trở lại sau án treo giò, Malaysia tuyên bố thắng ở Mỹ Đình

    Syahmi đóng vai trò quan trọng bên cánh phải, từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở lượt về bán kết.

    Trong khi đó, Aidil Zafuan Radzak được xem như linh hồn hàng thủ nhờ kinh nghiệm và những pha truy cản chính xác.

    Mohamadou Sumareh - niềm hy vọng của Malaysia - cũng tự tin khi hai đồng đội quan trọng trở lại, nhất là vai trò của Syahmi Safari ở ngay sau lưng anh.

    "Sự xuất hiện của Syahmi ở phía sau giúp công việc của tôi trở nên thuận lợi hơn", Sumareh lạc quan. Anh và người đồng đội mặc áo số 4 là vũ khí để Malaysia tạo khác biệt trước Thái Lan.

    "Với Syahmi, chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh tốt nhất, như trước Thái Lan. Tất nhiên, không phải trận hòa, mà Malaysia đến Hà Nội để giành chiến thắng."

    Kim Ngọc | 07:02 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...