Đất nước “hình chiếc ủng” đã bị mất quá nhiều thứ kể từ khi vụ bê bối Calciopoli bị phanh phui. Hàng loạt các quan chức cấp cao phải đứng trước vành móng ngựa. Các đội bóng lớn ở Ý không ít thì nhiều đều đi xuống kể từ đấy. Nặng nề nhất có lẽ là Juventus khi họ bị tước 2 Scudetto và giáng xuống Serie B. Thậm chí, họ phải bắt đầu mùa giải mới với số điểm âm 30.
Sau gần 10 năm, với quyết tâm của riêng câu lạc bộ, cũng như sự đồng hành của nhà tài trợ lâu năm Fiat, Juventus đã lấy lại được vị thế ông lớn vốn có. Song, nhiều thứ đã một đi không trở lại từ sau vụ scandal đấy. Cụ thể là vị thế của bóng đá Italia.
Serie A ngày càng nhợt nhạt và mất giá. Thậm chí, ngoài “Lão phu nhân” tương đối dư giả về chuyện tiền bạc, thì những câu lạc bộ lâu đời khác như Inter hay A.C Milan đều bị bán cho những nhà đầu tư Trung Quốc. Không một tifosi nào muốn thấy cảnh tượng đau lòng này, nhưng nó vẫn cứ đang diễn ra. Vậy tại sao, các đội bóng Italia vẫn nghèo dù chơi khá tốt tại Champions League?
Thứ nhất, Serie A đang mất dần tính cạnh tranh cần có. Thử hỏi, nếu cho bạn chọn, bạn sẽ xem derby Manchester vào cuối tuần nay hay xem Juventus với A.C Milan? Rõ ràng, chẳng việc gì phải xem một trận đấu hay một giải đấu mà kết quả của nó đã được người ta dự đoán chính xác từ trước. Họa chăng, sẽ có một vài trận “Bà đầm già” chủ động thua, nhưng tựu chung lại, xét đến thời điểm hiện tại, không có đội bóng nào có thể ngăn cản họ lấy Scudetto.
Thứ hai, cách làm truyền thông của người Italia đang gặp vấn đề. Họ không thể quảng bá Serie A trên phạm vi toàn cầu. Bởi bóng đá của đất nước phía nam Địa Trung Hải khá nặng tính chiến thuật. Trong khi đa phần khán giả tìm đến các trận đấu vì tính giải trí.
Một điều cũng ảnh hưởng khá lớn đến tính cạnh tranh của giải đấu này là việc các câu lạc bộ tầm trung không rủng rỉnh tiền như Premier League. Nếu ở Anh, West Ham, Stoke City hay Southampton có thể vung 20-30 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ, thì ngược lại, đó là một số khổng lồ với những Sassuolo, Fiorentina, Lazio, …
Do đó, để tìm lại ánh hào quang xưa, một mặt phải chờ kinh tế Italia hồi phục, mặt khác, phải bản thân LĐBĐ nước này phải ra sức tạo điều kiện để những câu lạc bộ vừa và nhỏ phát triển. Còn không, Juventus cứ thắng thì Italia cứ nghèo!