Đêm qua, Chelsea đã trở thành đội đầu tiên của mùa giải có thể đánh bại nhà đương kim vô địch Manchester City với tỷ số 2-0. David Luiz, người không được đánh giá cao trong trận thua Tottenham cuối tháng trước, chính là cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai ấn định kết quả trận đấu.
Dù được tung hô ngay sau khi vừa bị chỉ trích, hậu vệ người Brazil vẫn cho biết điều đó không ảnh hưởng đến bản thân, bởi khi thi đấu cho một đội bóng như Chelsea, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với dư luận.
"Tôi hiểu mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chơi cho một CLB lớn. Một đội bóng lớn là như vậy: Nếu thắng, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời; nếu thua thì đó là lỗi do bạn, đặc biệt là các hậu vệ và thủ môn."
"Chúng tôi chấp nhận những phản ứng đó theo cách khôn ngoan nhất. Dù sao cũng thật tuyệt vời khi bạn có thể giữ sạch lưới và giành chiến thắng trước một đối thủ xuất sắc như Man City."
Dù đã đánh bại đội bóng mạnh nhất nhì giải, trận thua sốc trước Wolves vẫn khiến thầy trò HLV Maurizio Sarri chỉ đứng bấp bênh ở vị trí thứ tư, có cùng 34 điểm với người hàng xóm Arsenal.
Mặt khác, việc họ bất ngờ hạ gục Man xanh lại giúp Liverpool trở lại ngôi đầu bảng, khiến cuộc đua Ngoại hạng Anh năm nay thêm phần gay cấn.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam